Ngày 059 (28.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một phụ nữ Đức đến xin tòa ly dị, vì ông chồng quá say sưa, chửi mắng, đập phá. Vị chánh án là ông Windthorst, một nhân vật thời danh của Giáo hội Đức. Vị chánh án hỏi: “Lúc chồng bà say sưa, chửi mắng, đập phá, bà đối xử thế nào?
Bà trả lời: “Thưa ngài, dĩ nhiên là tôi phải gây sấm sét giông tố đối lại”.
Vị chánh án ôn tồn bảo: “Tôi thấy hình như trong nhà bà thiếu một việc cần thiết để gây hòa bình, đó là chiếc ghế quì. Bà hãy về sắm chiếc ghế quì. Rồi mỗi lần ông chồng trở về say sưa, chửi bới, đập phá, bà hãy mau mắn quì vào ghế đó và thay vì nói với chồng, bà hãy nói với Chúa”. Bà này về làm đúng theo lời chỉ bảo. Ít lâu sau bà trở lại, sung sướng báo tin cho cho vị chánh án hay: “Môn thuốc ghế quì thật là linh nghiệm”.
Câu chuyện dễ thương làm hiển lộ được lời giáo huấn nền tảng của Chúa Giêsu về đời sống hôn nhân gia đình: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9). Câu chuyện dễ thương đó cũng diễn tả tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương: ““Thiên Chúa đoái thương luôn đi theo hành trình cuộc đời chúng ta; Ngài chữa lành và biến đổi con tim chai cứng bằng ân sủng, dẫn chúng ta về lại thuở ban đầu ngang qua con đường thập giá”.
Giáo huấn “cùng chung sống với nhau mãi mãi” của Chúa rất tốt lành dành cho đời sống hôn nhân gia đình. Vẫn biết rằng gia đình luôn có khó khăn và thử thách, nhưng đó cũng là cơ hội để gia đình, để vợ chồng mạnh mẽ hơn, và cố gắng gìn giữ cùng sống lời cam kết của hôn nhân. Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói rằng: “Vợ chồng nên như đôi tay và mắt của nhau. Khi bàn tay bị đau, đôi mắt sẽ khóc. Và khi mắt rơi lệ, sẽ có bàn tay lau khô”.
Sự chú tâm trong yêu thương của đôi vợ chồng giúp ta nhận ra rằng, tình yêu không bao giờ đã “là” nhưng luôn “trở nên” tuỳ theo sự hiến dâng của mỗi người, và sự cam kết nghiêm túc của họ. Tình yêu là mảnh đất nơi đó người ta tiếp tục học hỏi làm thế nào để sống “vì” và “với” người khác, cùng với việc nhận thức được sự hạn chế và những yếu kém của bản thân.
Lạy Chúa, hôn nhân gia đình là một quà tặng cao quý Chúa ban, nhưng đó cũng là hành trình không chỉ có niềm vui mà có biết bao thử thách. Xin Chúa giúp cho mọi người sống đời hôn nhân biết dùng tình yêu để cư xử với nhau trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay, mời bạn làm một điều gì thật tử tế tốt lành cho gia đình bạn!
Nếu bạn độc thân, bạn hãy cầu nguyện cho gia đình nào đang gặp khó khăn mà bạn biết.
Thiên Chúa đoái thương luôn đi theo hành trình cuộc đời chúng ta; Ngài chữa lành và biến đổi con tim chai cứng bằng ân sủng, dẫn chúng ta về lại thuở ban đầu ngang qua con đường thập giá”.
Nguồn: Dòng Tên