Ngày 061 (01.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện” (Tv 105,5).
Chúng ta đang sống trong tâm tình của mùa chay, mùa của ân sủng, mùa của cứu thoát và cứu độ. Đây là cơ hội thật tốt và thật đẹp để ta dành thời gian với Chúa và cùng Chúa lật lại từng trang sử của đời ta, nhìn lại những bước ta đã đi qua và đang đi, để thấy được tình yêu và quyền năng của Ngài đã thực hiện trên cuộc đời ta. Thế nên, lời thánh vịnh nhắc chúng ta hãy nhớ lại ân huệ của Thiên Chúa dành cho mỗi người qua sự chăm sóc, giữ gìn, che chở, yêu thương và tha thứ của Ngài.
Ta hãy nhớ lại những bước thăng trầm của cuộc đời, nhất là khi ta gặp khó khăn, đau khổ, bế tắc và cảm thấy bất lực ngay cả tội lỗi của mình và rồi Chúa đã làm gì cho ta? Có phải Chúa xa lánh, bỏ rơi, chấp xét chúng ta hay Ngài đã bồng ẵm, nâng niu, vỗ về tha thứ và hôn lên từng vết thương để chữa lành cho ta qua bí tích hoà giải. Nên thánh Gioan Avila đã chia sẻ kinh nghiệm này với ta: “Nếu ta nhớ đến tội lỗi của ta mới phạm cũng như tội lỗi trong quá khứ, điều này có thể làm cho ta đau đớn. Tuy nhiên, chúng ta lợi dụng ngay giây phút nhớ lại này, để tạ ơn Thiên Chúa nhiều hơn nữa, vì Ngài đã cứu ta thoát khỏi tội lỗi của ta” (Thánh Gioan Avila, Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 21. Kapitel).
Quả thật, dù ta có yếu đuối tội lỗi thế nào, Chúa chưa bao giờ ngừng yêu ta, nên ta chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa đã cho ta còn hiện hữu đến hôm nay. Bởi biết bao nhiêu người đã ra đi trong đại dịch, trong chiến tranh, trong động đất… Chúa tiếp tục cho ta có cơ hội để đón nhận lòng thương xót và ơn giải thoát của Ngài. Công trình lớn nhất của Chúa là chiến thắng tội lỗi qua cái chết và phục sinh để cứu độ chúng ta. Vì thế, không còn ân sủng nào lớn hơn mà Chúa không thực hiện cho chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ân cần chăm sóc chúng con qua suốt dòng lịch sử. Xin Chúa tiếp tục đến và vượt thắng mọi tội lỗi của chúng con nhờ lòng xót thương và kiên nhẫn của Chúa, xin cho chúng con sống tâm tình biết ơn Chúa qua việc sống lòng thương xót đối với tất cả anh chị em của mình.
Lạy thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay khi thức dậy ta hãy nhớ đến tình thương của Chúa, Ngài đang dành sự sống cho ta và sống tâm tình tạ ơn Chúa trong ngày. Nếu được, hãy đến với bí tích hoà giải và trải lòng ra với Chúa để cảm nhận tình yêu giải thoát của Chúa dành cho ta sâu đậm hơn nhé!
Nguồn: Dòng Tên