Ngày 062 (03.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chuyện kể về Thống Tướng Douglas MacArthur, Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ thập niên 1930, người đã để lại một câu nói bất hủ: “In war, there is no substitute for victory – Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng”. Vậy mà trong tiểu sử của ông còn có một câu nói bất hủ hơn: “Tôi là một quân nhân chuyên nghiệp, tôi hãnh diện về điều ấy. Nhưng tôi còn hãnh diện hơn, hãnh diện hơn rất nhiều vì được làm một người cha…và niềm hy vọng của tôi là: Khi tôi đã về bên kia thế giới, thì con tôi vẫn nhớ đến tôi không phải với những hình ảnh ở trận chiến mà là những hình ảnh ở nhà tôi, khi tôi cùng đọc với con những lời kinh thường đọc hằng ngày: Lạy Cha chúng con ở trên trời…”.
Qua câu chuyện này ta nhận ra điều gì trong gia đình sẽ được khắc sâu trong tâm lòng của con cái, của cha mẹ. Đó chính là tình yêu thương thể hiện qua sự hiện diện, qua việc dành giờ cho con cái, qua tình yêu cha mẹ dành cho con cái trong các giờ cầu nguyện, trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống thường ngày, khi con cái còn sống trong mái ấm gia đình.
Thánh Phaolô có lời nhắn nhủ “Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng” (Cl 3,21). Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu đã giải thích lời thánh Phaolô như sau: “Thánh Phaolô không nói: Hãy yêu thương con cái của bạn! Bởi vì yêu cầu này sẽ là thừa – lẽ tự thiên cha phải yêu mến con mình. Đúng hơn, vị tông đồ bày tỏ một lời cảnh báo thực sự thích hợp: khi sự vâng phục lớn hơn, thì tình yêu cũng phải mạnh mẽ hơn” (Thánh Gioan Kim Khẩu, bài giảng thứ chín về thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê).
Tình yêu cần phải mạnh mẽ hơn trong tương quan giữa cha mẹ và con cái. Tình yêu mạnh mẽ giúp cha mẹ vượt trên mọi thiếu sót lầm lỡ của con, tình yêu mạnh mẽ luôn ban cho người con yếu đuối một sức mạnh vươn lên. Tình yêu mạnh mẽ làm cho sợi dây tình yêu trong gia đình giữa cha mẹ và con cái luôn bền chặt. Gia đình là gì? Có danh nhân đã trả lời: “Gia đình nghĩa là vòng tay ôm lấy nhau và luôn ở bên nhau”.
Lạy Chúa, gia đình là một môi trường của yêu thương, nơi đó mỗi người chúng con được lớn lên và phát triển cách sung mãn. Là con cái, chúng con luôn cần những gia đình có mái ấm yêu thương. Nhưng tiếc thay, có nhiều gia đình vắng bóng “hồn yêu thương”, vì cha mẹ không có giờ cho con cái, vì cha mẹ không đặt ưu tiên hàng đầu trong việc giáo dục con cái, vì cha mẹ đang lục đục và căng thẳng với nhau. Vì thế, có nhiều người con ngay từ nhỏ đã cô đơn lẻ loi, và sống trong tình trạng không được cha mẹ quan tâm chăm sóc.
Xin Chúa thương đến các gia đình khủng hoảng này. Xin chữa lành và ban cho họ những ơn cần thiết, để họ kết nối lại sợi dây tình yêu.
Lạy thánh Phaolô và thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng.
Ý thức để hồn tình yêu thấm đậm và tuôn trào trong lời nói, suy nghĩ và hành động của ta.
Nguồn: Dòng Tên