Ngày 062 (02.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Nhưng chúng ta phải ăn tiệc và vui mừng , vì em con đã chết mà nay sống lại , đã mất nay lại tìm thấy”( Lc 15,32).
Trong khung cảnh người con thứ trở về mang theo cả một quá khứ đau thương của lầm lỗi, trác táng và trụy lạc. Người cha chẳng quan tâm đến quá khứ tội lỗi của con mình. Ông chỉ biết lúc này trong vòng tay của ông có con ông rồi, ông đã nhớ thương và chưa bao giờ ngừng thương yêu người con ấy. Trước tình yêu vô điều kiện đó, người con cả tức giận vì cha đã đối xử tốt với em mình. Nhưng ông yêu mỗi người con cách tràn đầy, bằng chứng là: Ông không thể trì hoãn mở tiệc mừng, nhưng khi thấy người con cả trở về, ông rời bàn và chạy vội ra năn nỉ con vào chung vui với ông. “Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,32). Thiên Chúa chính là người Cha vĩ đại này.
Đối với Thiên Chúa, chúng ta là con và mãi mãi là như vậy. Ta có thể chạy trốn và khước từ Chúa, nhưng Ngài không bao giờ ngừng tìm kiếm ta. Có cha mẹ nào khi thấy đứa con nhỏ của mình té ngã và bị thương tích lại có thể đứng nhìn, trách phạt mà không vội vàng nâng con dậy, xoa dịu và chữa lành vết thương cho con? Thiên Chúa lại còn yêu ta hơn thế. Ngài nhìn đến những lỗi lầm và ngỗ nghịch của ta như là những tổn thương ta phải chịu do tội lỗi. Ngài chú tâm đến việc chữa lành hơn là trách cứ và luận phạt. Vết thương của ta càng lớn bao nhiêu, thì trái tim Chúa lại càng rỉ máu và xót thương ta bấy nhiêu. Vì đối với Chúa, điều duy nhất và quan trọng nhất là hạnh phúc của chúng ta – Vì ta là con của Ngài.
Cảm nếm được sự dịu dàng, êm ái vô biên của trái tim Chúa, thánh Gioan Thánh Giá đã thốt lên rằng: “Ôi Chúa Giêsu nhân lành, nếu Chúa không dùng tình yêu Chúa mà làm cho linh hồn dịu dàng, nó sẽ kéo lê trong sự cứng cỏi tự nhiên của nó” (Châm ngôn 30).
Quả thật, Thiên Chúa không dùng sức mạnh của quyền lực, nhưng là tình yêu để chinh phục và cảm hóa sự cứng cỏi, cố chấp của trái tim ta bằng tình yêu dịu dàng và nhẫn nại. Thật cụ thể trên thập giá, Chúa biểu lộ cho ta biết khuôn mẫu của một tình yêu đích thực: là hy sinh, tha thứ, phục hồi và làm cho ta sống sung mãn. Vì thế, Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi ta hãy luôn can đảm trở về khi ta lỡ bước đi xa. Đừng quên! Đối với Chúa, ta mãi mãi là con và Ngài là Cha. Chỉ vậy thôi. Đó là hạnh phúc của Ngài.
Lạy Chúa, chẳng ngôn từ nào xứng đáng để con diễn tả tình yêu vô biên của Chúa. Cảm ơn sự miệt mài, vất vả của Chúa đã uốn nắn mong linh hồn con nên mềm mại, dịu dàng, để nó cảm nếm được cái vĩ đại, cái phi thường của tình yêu. Xin Chúa ban cho con thêm niềm tin và sự can đảm để con dám xà vào vòng tay Chúa trong bất cứ lúc nào, để con cảm nghiệm được trái tim ân cần nâng niu của Chúa truyền qua tim con, hầu con biết cảm thông hơn với lỗi lầm của người bên cạnh.
Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn ngày hôm nay nhớ tới một người mà bạn đang bất hòa và dành cho họ một ý nghĩ tốt, một lời nói nhẹ nhàng hay một cử chỉ quan tâm. Tối về, bạn chia sẻ với Chúa Giêsu về kinh nghiệm tha thứ đó của bạn.
Nguồn: Dòng Tên