Ngày 063 (03.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,13- 14).
Trong thế giới hôm nay, con người khát rất nhiều thứ: công bằng, tình yêu, sự sống … Ai đang sống trong vùng chiến tranh thì khát sự hoà bình. Ai đang đói khổ thì khát cơm bánh và nước uống. Ai mồ côi thì khát có Cha có Mẹ. Ai bị xem thường, bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề xã hội thì khát sự công bằng và sự tôn trọng. Ai đau khổ thì khát được bình an.
Ai đang tị nạn hoặc không nhà không cửa, thì khát sự đón nhận và mong có chỗ nương thân. Ai đang đau ốm, bệnh tật thì khát được chữa lành. Ai đang sống trong sự oán hận thì khao khát tình yêu. Ai tù tội thì khát được tha thứ và giải thoát.
Người phụ nữ Samari thì đang khát được yêu thương, tha thứ và đón nhận. Và Chúa Giêsu đã giải thoát chị bằng một cách thức rất ý nhị, Ngài xin chị chút nước làm bớt cơn khát thể lý, Chúa cho chị lại nước hằng sống. Từ nay chị không còn xấu hổ, lầm lũi, che đậy về một lối sống không tốt đẹp của mình, nhưng chị lại loan tin cho mọi người biết, có một Đấng biết rõ về chị. Cơn khát của chị được Chúa lấp đầy bằng tình thương và sự đón nhận.
Còn bạn và tôi thực sự đang khát cái gì?
Chúa vẫn đang tiếp tục xin bạn và tôi cho Chúa cái khát của mình. Và Chúa cũng mời gọi ta cùng Chúa xin cơn khát của tha nhân, để chia sớt và làm cho họ bớt đi cơn khát, cho đến khi mỗi người chúng ta trở về bên Chúa và gặp được Ngài. Như kinh nghiệm của Thánh Augustino sau những trải nghiệm sống trong đam mê, danh vọng và sắc dục, ngài thấy lòng mình trống rỗng và khát, để tìm về Chân Thiện Mỹ và ngài đã thốt lên: “Tâm hồn chúng con sẽ luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa; vì Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa.”
Lạy Chúa, những cái khát ở đời này của chúng con chẳng bao giờ dừng cả, xin cho chúng con chỉ biết khao khát một mình Chúa, vì chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy trái tim sâu thẳm của chúng con.
Lạy thánh Augustino xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Chúa và tha nhân đang khát tình yêu của bạn và tôi. Vì thế, ta cùng Chúa làm dịu cơn khát cho những ai chúng ta gặp trong ngày hôm nay. Có thể là một nụ cười, là cái nắm tay, là lời động viên và giúp ai đó đang cần đến chúng ta.
Nguồn : Dòng Tên