NGÀY 064 (05.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Một ẩn sĩ cao niên nói rằng: Đây là tiếng kêu gọi thấu đến con người cho đến giây phút cuối đời của con người: Hôm nay bạn hãy hối cải và quay về!” (Trích từ Anselm Grün. Der Weg durch die Wüste. S.40). “Quay về” trong tiếng Hy-lạp là “metanoein”, nghĩa là “thay đổi cách suy nghĩ”. Như thế, hối cải và quay về bắt đầu nơi suy nghĩ. Ta cần suy nghĩ khác đi, ta cần có những tư duy mới. Điều nay đòi hỏi ta cần phải phản tỉnh, nhìn lại và xem xét suy nghĩ của mình. Suy nghĩ hay tư duy ta hiện đang có là gì? Chúng đến từ đâu? Chúng đang ảnh hưởng trên ta như thế nào và chúng đang muốn dẫn ta đi đâu? Ta có ý thức và tỉnh táo trong suy nghĩ của mình hay ta để mình cứ vậy mà “trôi theo” suy nghĩ tự nhiên? Ta có để cho những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng và lèo lái cuộc sống của ta không?
Những câu hỏi trên giúp bạn và tôi nghiêm túc phân định xem xét lại suy nghĩ tư duy của mình, hầu trên tiến trình này ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình sao cho tương hợp với thánh ý của Thiên Chúa. “Tư tưởng hướng tới việc làm”. Ngạn ngữ Tây Phương gợi ý cho ta biết hối cải quay về với Đấng là nguồn mạch của khôn ngoan, để tư duy của ta khởi đi từ Ngài, và nhờ vậy việc ta làm cũng tương hợp với tinh thần Chúa dạy dỗ.
Cứ mỗi biểu chiều thứ Sáu, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện với Thánh Vịnh 51. Trong đó có lời nguyện: “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Tv 51,12-14). Lời nguyện thật đẹp! Lời nguyện khiêm tốn của người với thân phận bụi tro muốn quay về, vì họ ý thức lòng mình đang vẩn đục hay đang có nguy cơ bị vẩn đục. Lời cầu nguyện của họi chân nhận rằng, với sức riêng mình, họ không thể có được một tinh thần tốt lành và chung thuỷ. Lời cầu nguyện kêu xin Chúa đừng nỡ để phận hèn tội lỗi bị sống xa cách Chúa, đừng để cho kẻ yếu đuối đánh mất đi năng lượng của Thần Khí Chúa. Và lời cầu nguyện cũng khẩn khoản xin Chúa là nguồn mạch của niềm vui và bình an, quảng đại thương xót đỡ nâng và ban lại niềm vui của ơn cứu độ.
Bạn và tôi đã bao giờ thốt lên những lời cầu nguyện thật đẹp này chưa? Lời cầu nguyện khiêm tốn, xin ơn Chúa giúp ta hối cải và quay về luôn là lời cầu nguyện làm đẹp lòng Chúa. Thánh Giáo Phụ Augustinô khuyên nhủ ta: “Hãy lắng nghe Lời đang gọi bạn: Hãy quay về! Và ở đó là vùng đất của sự bình yên tinh tuyền; ở đó, Tình Yêu không bao giờ có thể bị đánh mất khi nó không tự đánh mất chính mình”.
Lạy chúa, Chúa một niềm thương xót mọi loài, không ghét bỏ vật nào Chúa đã dựng nên. Xin Chúa thúc đẩy con biết hối cải quay về, xin Chúa rộng lòng ban ơn tha thứ, vì Ngài là Thiên Chúa, là Chúa của chúng con (x. Kn 11, 24-25.27).
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, xin cầu cho chúng con.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Ý thức phận tro bụi của mình. Nếu có thể, ta đến với bí tích hoà giải nhận ơn tha thứ.
Nguồn: Dòng Tên