Ngày 064 (04.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Đã là người thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng có những khát khao cho riêng mình. Khát khao được thành công, bình an và hạnh phúc… Cho dù là Linh mục, Tu sĩ hay là Giáo dân thì từ trong sâu thẳm, tất cả chúng ta đều có chung một niềm khát khao là được sống gần, sống cùng, sống với và sống trong Chúa như tâm tình của vịnh gia thốt lên rằng: “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong. Hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa” (Tv 42,2). Đó là nỗi khắc khoải của kẻ sống thời lưu đầy bị xa cách đền thờ Thiên Chúa ở nơi quê hương. Và đây cũng diễn tả nỗi khao khát của Chúa Kitô khi cử hành lễ vượt qua mong mỏi gặp được Chúa Cha.
Vậy đâu là khao khát của riêng tôi và đâu là nỗi khát khao của Chúa về tôi?
Thánh Gioan Avila đã chia sẻ kinh nghiệm cho ta rằng: “Nếu linh hồn khao khát Thiên Chúa và liên lỷ kết hợp với Ngài, thì Chúa sẽ chúc phúc cho linh hồn và Ngài còn ban tặng ân sủng tràn đầy cùng sự bình an nội tâm cho linh hồn” (Thánh Gioan Avila, Die Leise Sprache Gottes- Audi,filia.9.Kapitel).
Để có sự bình an và ân sủng trong tâm hồn, thánh nhân đưa ra cho chúng ta hai điều kiện cần phải có, đó là: “khao khát” và “liên lỷ kết hợp với Thiên Chúa”. Khao khát chính là bước khởi đầu cho một hành trình dài của sự tìm kiếm Thiên Chúa. Nếu không có khao khát chúng ta sẽ mất đi niềm hy vọng, thế nên ta cần thực hành niềm khao khát ấy bằng việc “liên lỷ kết hợp với Thiên Chúa” qua đời sống đức tin của mình: tích cực tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí Tích, siêng năng cầu nguyện và kết hợp với Chúa trong mọi sinh hoạt đời thường.
Trong đời sống, nếu ta không quen hoặc ít sống kết hợp với Chúa thì ta dễ quên Chúa trong lúc thành công và dễ dàng bỏ cuộc khi gặp thử thách và đau khổ. Cho dẫu như thế, thì ta hãy nhớ rằng ta có quên Chúa, thì Chúa vẫn bên ta và ở với ta. Chỉ cần ta trở về và ý thức sự đồng hành của Chúa thì “Chúa sẽ chúc phúc cho linh hồn và Ngài còn ban tặng ân sủng tràn đầy cùng sự bình an nội tâm cho linh hồn”. Thế nên, ta hãy luôn cậy dựa vào Ngài và vững tâm tiến bước bạn nhé!
Lạy Thiên Chúa tình yêu, cảm tạ Chúa đã luôn ở bên và giúp sức cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết khao khát tìm kiếm, yêu mến và kết hợp với Chúa trong từng công việc bổn phận hằng ngày. Nhờ đó, chúng con mới có thể đạt đến niềm khao khát đích thật của mình là được ở gần bên Chúa ngay cuộc sống này và cả ngày sau nữa.
Lạy Thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Niềm khao khát hiện tại của bạn là gì? Hôm nay, mời bạn hãy thổ lộ niềm khao khát ấy cùng Thiên Chúa, để xin Ngài chúc phúc và cùng thực hiện niềm khao khát ấy với bạn.