Ngày 065 (06.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong lịch sử Giáo Hội có những vị thánh từng là vô thần, như trường hợp của thánh nữ Edith Stein, Dòng Kín. Vào tháng 7 năm 1916, ở tuổi 25, Edith Stein người Đức gốc Do Thái, lúc đó là một tiến sĩ triết học. Dù vô thần nhưng ngài luôn khát khao đi tìm chân lý, Edith Stein gặp người bạn tên là Pauline Reinach ở Frankfurt. Cô kể về cuộc gặp gỡ này: “Chúng tôi có rất nhiều điều để nói với nhau khi đi dạo quanh khu phố cổ, nơi quá quen thuộc với tôi qua những suy nghĩ và ký ức của văn hào Goethe. Nhưng có những thứ khác gây ấn tượng với tôi nhiều hơn các nơi cổ kính Römerberg và Hirschgraben. Chúng tôi bước vào nhà thờ chánh toà thánh Bartholomêô, và trong khi chúng tôi vẫn ở đó trong sự im lặng tôn kính, một người phụ nữ bước vào với chiếc giỏ đi chợ và quỳ trên một chiếc ghế dài để cầu nguyện. Đó là một cái gì đó hoàn toàn mới đối với tôi. Trong các giáo đường Do Thái và nhà thờ Tin Lành mà tôi đến thăm, người ta chỉ đến để thờ phượng. Nhưng ở đây có người từ giữa buổi làm việc thường ngày bước vào nhà thờ vắng vẻ để có cuộc trò chuyện quen thuộc với Chúa. Tôi không bao giờ quên được điều đó” (ESGA 1, 332). Edith Stein không quên được hình ảnh người phụ nữ chất phát gặp Chúa trong nhà thờ, và từ đó Chúa không bao giờ quên Edith Stein trên hành trình cô đi tìm chân lý, để rồi vào ngày 01.01.1922, sau những quãng đường tìm kiếm chân lý, Edith Stein được lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và trở thành người con của Thiên Chúa, người thuộc về Chân Lý vĩnh cửu. Sau này triết gia Edith Stein đã bước vào Dòng Kín, trở thành một vị tử đạo dưới thời phát xít Đức, được Giáo Hội phong hiển thánh và ngài còn trở thành quan thầy của Châu Âu, môt thế giới đang bị tục hoá. Câu chuyện của thánh nữ Edith Stein đã tô đậm lời mời gọi của tiên tri Isaia: “Hãy tìm Chúa khi Ngài còn cho gặp, kêu cầu Ngài lúc Ngài ở kề bên” (Isaia 55,6).

“Làm sao giúp cho con cái trong các gia đình Công Giáo đang bị khủng hoảng Đức Tin vào Chúa?” Hãy kể cho người con cái những mẫu gương tuyệt vời của Đức Tin. Câu chuyện của thánh nữ Edith Stein là một điển hình sống động. Thật vậy, ai đi tìm Chúa, Chúa sẽ được gặp Chúa, vì thế ta cầu nguyện đặc biệt cho những người con, đặc biệt các con đang khủng hoảng đức tin, để chúng luôn ý thức lên đường tìm Chúa, Đấng là Chân Lý của cuộc sống mỗi người chúng ta, như thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Từ khi con học biết Ngài, con đã không hề lãng quên Ngài. Và nơi đâu con thấy được chân lý thì nơi đó con thấy được Thiên Chúa của con – Đấng chính là Chân lý; và từ khi con học biết Chân Lý, con đã không hề lãng quên nó”.

Lạy Chúa, vô thần và tục hoá là khuynh hướng ảnh hưởng nhiều người con trong gia đình Công Giáo đã được rửa tội, và nhiều bậc cha mẹ đau đớn và bất lực trước thảm trạng này. Xin Chúa hoạt động và thôi thúc tâm hồn những người con, như thánh nữ Edith Stein, biết thật tâm đi tìm chân lý. Vâng, ai đi tìm chân lý, người đó sẽ tìm thấy Chúa.

Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh nữ Edith Stein, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Cầu nguyện cho các gia đình có con cái đang gặp khủng hoảng Đức Tin.

Nguồn: Dòng Tên