Ngày 065 (05.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, Lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

Xin dẫn con đi theo đường chân lý Và bảo ban dạy dỗ,Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái (Tv 25,4-5)

Mỗi người được sinh ra trên cuộc đời này, dù là ai đi nữa, Chúa luôn có một kế hoạch, một ước mơ và một tình yêu dành riêng cho người đó. Chúng ta chân nhận rằng, từ trong sâu thẳm của cõi lòng, con người luôn khao khát và ước mong cho mình có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chính những khắc khoải và thổn thức ấy, con người không ngừng nỗ lực tìm kiếm và mong chờ. Đó là tìm kiếm cho mình một lối đi, một con đường, một cung cách sống. Chính vịnh gia đã kinh nghiệm một cách sâu xa nỗi khao khát của mình, khi ông tìm kiếm và ông đã nhận ra rằng: Thiên Chúa chính là “con đường chân lý” duy nhất mang lại cho ông sự sống. Tuy nhiên, khi đứng trước thân phận mỏng manh của con người, ông biết rằng: tự sức ông không thể đi hết con đường ấy. Thế nên, ông cần Thiên Chúa chỉ bảo và dẫn lối cho ông.

Bởi trong cuộc sống, ta có nhiều chọn lựa, nhưng làm sao để chọn cho mình một lối đi đúng đắn? Điều ấy không dễ dàng, bởi những thách thức của thời đại, những bất công… khiến chúng ta lo âu, sợ hãi, để rồi không đủ can đảm chọn lựa con đường chứng tá cho tình yêu của Chúa và nhiều lần ta đã đi lạc lối. Vì thế, Thánh nữ Têrêsa Avila xác định lại cho ta rằng: “Chính qua Chúa Giêsu mà Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta mọi ơn lành, Người sẽ chỉ đường lối cho chúng ta” (Tự Thuật 22,7). Chúa Giêsu chính là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Con đường ấy đòi hỏi chúng ta phải “lội ngược dòng” là hy sinh, bỏ mình và vác thập giá. Chấp nhận thiệt thòi về mình, sống cho tha nhân: Có thể bỏ đi một thái độ nóng giận khi gặp trái ý, là nở một nụ cười với người gây khó khăn cho mình và đôi khi là chọn những công việc nhỏ bé âm thầm không ai hay biết đến. Đó là con đường đi xuống của Con Thiên Chúa làm người để dẫn ta đến gần với Thiên Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta có xác tín rằng: Chúa Giêsu chính là con đường duy nhất đem lại hạnh phúc đích thực cho ta hay không? Bạn và tôi đã sống và thực thi con đường ấy như thế nào?

“Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, Lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý”.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Trong ngày, mời bạn cùng tôi ân cần với những ai đến với mình, nở một nụ cười nhân ái ngay cả khi gặp một điều trái ý và sẵn sàng giúp đỡ một ai đó đang cần đến ta.

Nguồn: Dòng Tên