Ngày 066 (06.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Từ trong tâm khảm của con người, ai cũng có ước vọng sống sự thiện hảo. Thế nhưng, con người thường nghĩ điều thiện hảo nằm trong những điều vĩ đại, nhưng thực ra nó ở trong những điều giản dị bình thường nhất trong đời sống hằng ngày.
Bất cứ một hành động nhỏ bé tốt hay xấu đều ảnh hưởng và tác động to lớn đến tất cả mọi người. Nếu ta chu toàn bổn phận trong bậc sống của mình, đó là ta chu toàn điều răn của Chúa và làm gương sáng cho nhau. Nếu bạn là sinh viên hãy chăm chỉ học hành với khả năng của mình và đừng quay cóp, nếu bạn là người buôn bán hãy buôn bán lương thiện, đừng đong đầy bán vơi… Đó là những điều luật mà ta thường phải sống mỗi ngày với trách nhiệm lương tâm và tình yêu của mình như Lời Chúa nói: “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19).
Ta có làm được điều gì lớn lao chẳng quan trọng cho bằng cách ta sống và hành xử thế nào qua những điều bình thường nhỏ bé trong cuộc sống. Đó là điều răn mà Chúa nói trong luật tình yêu. Khi bạn vứt một cái lon hay vỏ kẹo bừa bãi …bạn nghĩ không sao cả và thả một cái rác có ảnh hưởng gì đến thế giới rộng lớn này đâu. Thế nhưng, gần tám tỉ người trong đó có bạn và tôi phải chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường về khí hậu và những hậu quả khác. Nếu mỗi người chúng ta ý thức trong việc sử dụng cho đúng đắn, sẽ làm môi trường, là mẹ trái đất đang cưu mang tất cả chúng ta đỡ ô nhiễm. Đó cũng là điều luật nhỏ mà ta cần giữ. Vì thế thánh Gioan Thánh Giá khẳng định với ta rằng: “Thiên Chúa thích thấy bạn tiến thêm một bước nhỏ về vâng lời và thần phục hơn tất cả những việc phục vụ bạn dự tính làm cho Ngài” (Châm ngôn 13).
Năm 2017, trong phần thi ứng xử hoa hậu, giám khảo ra câu hỏi như sau: “Theo bạn, nghề nào xứng đáng được trả lương cao nhất?”. Cô hoa hậu người Ấn Độ đã trả lời: “Người mẹ xứng đáng được sự tôn trọng cao nhất và đáng lãnh lương cao nhất. Bởi vì người mẹ đã làm những công việc không mấy ai quan tâm và nhỏ nhặt nhất đến nỗi chẳng mấy ai để ý nhưng lại đòi hỏi rất nhiều hy sinh, tình yêu và trách nhiệm. Đó là luật từ con tim”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chu toàn luật Chúa và bổn phận hằng ngày trong bậc sống của mình với tình yêu đối với Chúa và bác ái với tha nhân.
Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay bạn và tôi hãy sống hết mình, hết tình trong những bổn phận nhỏ bé để chu toàn luật Chúa và bác ái với tha nhân. Có thể ta làm một việc cụ thể: là không xả rác bừa bãi và tiết kiệm một chút đồ dùng để bảo vệ môi trường, vì đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta.
Nguồn: Dòng Tên