Ngày 068 (08.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12,29-31).

Trong số 365 điều cấm và 248 điều phải làm, Chúa tóm gọn trong hai điều răn quan trọng nhất: mến Chúa và yêu người (x. Mc 12,29-31). Hai điều răn nhưng chỉ có một nội dung đó là “YÊU”. Nội dung ấy được đan kết bởi thanh dọc là tình yêu đối với Thiên Chúa và thanh ngang tình yêu đối với tha nhân, cả hai làm làm nên cây “THẬP GIÁ”, điều này diễn tả tình yêu luôn đi liền với sự hy sinh hiến mình. Không thể có một tình yêu đích thực mà không đi liền với hy sinh và khổ đau. Và điều răn trước hết và quan trọng nhất là yêu Chúa trên hết mọi sự, nghĩa là không có điều gì hay người nào hơn Chúa. Ta yêu Chúa với toàn bộ con người của ta từ tâm trí đến trái tim và toàn bộ sức lực. Từ tình yêu này, Chúa dạy ta biết cách yêu tha nhân cách đúng đắn và chân thành. Bằng chứng Chúa Giêsu thể hiện tình yêu của Ngài với Cha và với nhân loại cách trọn vẹn trên thập giá, Ngài hoàn tất công trình cứu độ con người trong ý Chúa Cha.

  Do đó, nếu ta nói mình yêu Chúa mà không yêu tha nhân, đó là một ảo tưởng. Nếu ta yêu tha nhân mà không yêu Chúa thì giống như xem một bức tranh. Thánh Gioan Tông đồ nói rằng: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa, mà không yêu thương anh em mình, thì đó là kẻ nói dối” (1Ga 4,20). Vì tha nhân là bí tích, là dấu chỉ của tình yêu Chúa. Tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa và Chúa còn đồng hoá mình với những người nhỏ bé và bần cùng (x. Mt 25,40). Các thánh nhân đã theo gương Chúa sống và chết cho Ngài qua việc phục vụ tha nhân với tình yêu hiến mình như Thánh Maximilianô Maria Kolbe, Mẹ Têrêsa calculta, thánh Martino de Forres…Và Thánh Têrêsa Avila đã xác tín: “Hãy tin chắc rằng càng thấy mình yêu tha nhân hơn thì càng yêu mến Chúa hơn” (Têrêsa Avila Lâu Đài Nội Tâm V,3).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dám yêu Chúa như Chúa yêu Chúa Cha và tha nhân như Chúa yêu chúng con, qua chính đời sống phụng thờ Chúa và phục vụ anh chị em chúng con bằng một tình yêu hy sinh hiến mình.

Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Ta hãy dành khoảng 15 phút của một ngày mới để sống thiết thân với Chúa trong cầu nguyện và đem Chúa ra cuộc sống của ta. Hãy ý thức sự hiện diện của Chúa nơi những người bé nhỏ ít được quan tâm, ta hãy dành cho họ những cử chỉ đơn sơ nhất xuất phát từ tình yêu. Có thể là một lời hỏi thăm và một sự giúp đỡ tận tình, để tình Chúa tình người được đong đầy trong ngày hôm nay bạn nhé!

Nguồn: Dòng Tên