Ngày 069 (10.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13). Đây là câu Lời Chúa được nhiều Kitô hữu chú ý và thường trích dẫn, nhưng ta nên hiểu câu Chúa nói như thế nào? Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu giúp ta nhận ra ý nghĩa của câu Chúa nói: “Bạn là ánh sáng cho tâm hồn, và ánh sáng đó tốt hơn nhiều so với bất kỳ tia nắng mặt trời nào… Người là ánh sáng thì luôn khiêm nhường, dịu dàng, giàu lòng thương xót và công chính, người đó không cản trở những việc làm tốt. Thay vào đó, người đó đảm bảo rằng những nguồn nước tốt luôn tuôn tràn vì lợi ích của người khác” (Từ Ancient Christian Commentary on Scripture Matthew 1-13. S.93).
Như vậy, mỗi người chúng ta, dù cao niên hay thiếu nhi, là Kitô hữu ta được mời gọi mặc lấy căn tính là “ánh sáng” chiếu soi ánh sáng cho thế giới, và trước hết là chiếu soi cho nhau, đặc biệt trong đời sống gia đình giữa cha mẹ và con cái. Trong Thánh Lễ Hôn Phối có một lời chúc lành thật đẹp dành cho đôi Tân Hôn. Đó là lời nguyện chúc hôn sau kinh Lạy Cha. Có ba mẫu cho lời nguyện này. Trong mẫu thứ hai, có câu: “Lạy Chúa, xin cũng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần Phúc Âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời”. Như thế, cha mẹ Công Giáo là nhà Giáo Dục Đức Tin, là người châm ngọn nến Đức Tin cho con cái của mình, là ánh sáng để sưởi ấm, chiếu soi cho hành trình cuộc sống trần gian và thiêng liêng cho con cái.
Trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, có hai mẹ con đều làm thánh. Đó là thánh nữ Mônica và thánh Augustinô. Trước khi chữ “thánh” được ghép vào tên của hai người, ta thấy một tiến trình thật chông gai, đặc biệt với Mônica, người Mẹ và người vợ trong gia đình. Trong cuốn Tự Thuật, thánh Augustinô kể lại lời của Mẹ Mônica đã nói với mình trước khi qua đời như sau: “Điều duy nhất khiến mẹ còn muốn sống thêm một chút thời gian nữa, là mẹ muốn trước khi chết thấy được con là một tín hữu Công Giáo. Chúa đã cho mẹ nhiều hơn những gì mẹ hy vọng cầu xin, khi giờ đây thấy con là một tôi tớ của Chúa và đã giũ bỏ được mọi hạnh phúc trần thế”. Lời cầu xin với Chúa và gương sáng của Mônica đã “mở ra” một dòng nước tốt lành tràn đầy hồng phúc tuôn chảy vào Augustinô, để rồi con người tội lỗi trở nên hối nhân và rồi ngài bước đi trên đường trở nên thánh nhân.
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Lạy Chúa, Lời thật đẹp Chúa mời gọi mọi tín hữu và đặc biệt các bậc cha mẹ luôn chú ý là “trở nên ánh sáng” cho con cái của mình. Xin cho các bậc cha mẹ có được nhân đức khiêm tốn, dịu dàng và giàu lòng thương xót, nhờ đó dù con cái có bước vào trong lũng âm u, cũng luôn nhớ đến Chúa và trở về con đường của ánh sáng. Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Mônica, xin cầu cho các gia đình Công Giáo đang gặp khủng hoảng.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện cho các gia đình có những người con đang xa Chúa.
Nguồn: Dòng Tên