Ngày 069 (09.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và Thánh Tiến Sĩ.

Trong một thế giới động, con người bị vây kín những tiếng ồn, nhịp sống hối hả, chạy đua với thời đại. Cuộc sống con người vô tình bị xiết chặt vào dòng chảy vô định. Có khi nào ta tự hỏi: Làm sao ta có thể dừng lại và tìm cho mình những phút hồi tâm để biết mình sống thế nào? Làm sao giữa những vòng xoáy ấy tôi nhận rõ thực trạng của tôi như tôi “là”, mà chẳng cần phải đeo mặt nạ hay tô điểm cho mình cái vẻ lộng lẫy bề ngoài? Phải chăng, tôi đang bị mắc kẹt bởi căn bệnh thành tích và sĩ diện, điều đó khiến tôi sợ không dám đối diện với con người thật của mình? Thế mà, người thu thế hôm nay đã không ngần ngại đem thực trạng của mình, sẵn sàng phơi bày những vết thương và sự khốn cùng của mình qua cử chỉ và hành động thống hối trước mặt Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Ông đã khiêm tốn như một người nghèo ăn xin Lòng Thương Xót của Chúa. Cho dù ở khoảng cách xa vì tội lỗi, ông đã để cho Thiên Chúa rút ngắn khoảng cách và bước lại gần mình. Chúa Giêsu bước vào cuộc đời ông không phải để xét xử như một tòa án nhân loại đáng sợ, nhưng là để mở rộng con tim ôm lấy trọn vẹn con người của ông.

Trong sự khiêm nhường nhận ra những yếu đuối và giới hạn của bản thân, bạn và tôi cùng dâng Chúa tình trạng hiện tại của mình, nài xin Lòng Thương Xót của Ngài trong tâm tình sám hối để được Ngài thứ tha. Hơn thế nữa, đừng để mình bị mắc bẫy bởi tính tự mãn, tự hào lập danh sách những công lao việc tốt của mình mà coi khinh người khác bạn nhé!

Sám hối nhìn nhận mình, là sẵn sàng để cho Lòng Thương Xót của Chúa được đổ đầy bằng sự chữa lành và phục hồi, giúp ta xóa bỏ được những thói hư tật xấu và không còn muốn dính bén với nó nữa. Như Thánh Phanxicô thành Sales nói rằng:“ Khi người sám hối đem lòng thống hối nhỏ, song chân thành mà ghét tội, người đó thật đã quyết định không phạm tội nữa, mà nếu có lòng thống hối mạnh mẽ, mãnh liệt thì không những họ ghét tội, mà còn ghét cả mọi yêu chiều, mọi dính líu với tội” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.8. Cách thi hành đợt thanh tẩy thứ nhì.)

Lạy Chúa, dù tội lỗi của chúng con có chồng chất bao nhiêu, thì Chúa chỉ chờ đợi chúng con một tâm hồn khiêm nhường, sám hối ăn năn, để luôn được Chúa đón nhận trong Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Xin cho chúng con dám tin vào tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng con.

Lạy thánh Phanxicô thành Sales xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Trong hành trình Mùa Chay thánh này, nhất là trong ngày hôm nay, bạn và tôi hãy hàn gắn mối tương quan cá vị với Chúa bằng cách sống tâm tình sám hối và khiêm nhường thân thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Nếu được, bạn hãy đến với bí tích hoà giải để cảm nếm tình yêu bao dung của Chúa nhé!

Nguồn: Dòng Tên