Ngày 071 (12.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Nhớ thời thơ ấu, dù sống trong một xã hội vô thần và có nhiều thách đố, cha mẹ chúng tôi luôn gìn giữ giờ kinh tối trong gia đình. Mỗi tối, trước khi cả nhà đi ngủ, 08 người con quây quần quanh cha mẹ, cả nhà hướng lên Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse trên bàn thờ. Người Mẹ xướng các lời kinh quen thuộc, người cha và con cái rôm rả đọc theo. Đôi khi vừa đọc vừa ngủ gật ở bên Mẹ, bà cụ nhẹ nhàng gõ đầu đánh thức đứa bé, tỉnh lại miệng tiếp tục đọc theo lời kinh của Mẹ. Thật thánh thiêng hình ảnh gia đình Công Giáo đọc kinh cầu nguyện mỗi buổi tối với nhau! Hình ảnh cầu nguyện thật đẹp của gia đình như là chứng minh cho một suy tư của đức cha Fulton J. Sheen qua cuốn sách “Hôn Nhân Cần Ba Người (Three to Get Married) – người chồng, người vợ và Thiên Chúa!” Vợ chồng và con cái cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày là điều nền tảng quan trọng. Thiếu nền tảng cầu nguyện là thiếu Thiên Chúa, gia đình dễ dàng bị lung lay. Gia đình được xây trên nền tảng cầu nguyện mỗi ngày, gia đình luôn vững bền. Gia đình còn cầu nguyện, gia đình có Chúa, gia đình còn ở lại bên nhau.
Thánh Giáo Phụ Basilius trong thế kỷ thứ 4 đã nhắc nhở về sức mạnh cầu nguyện cần lan toả trong toàn bộ ngày sống: “Lời cầu nguyện của chúng ta không dừng ở những từ ngữ, mà sức mạnh của cầu nguyện cần tuôn chảy vào trong chiều sâu tâm hồn và hiển lộ qua các hành động đầy nhân đức toả lan toàn bộ cuộc sống” (Alfons Heilmann. Texte der Kirchenväter. 3.Band. S.195). Các Giáo Phụ Sa Mạc luôn ý thức việc cầu nguyện là sức mạnh, là nguồn sống của họ. Trong tập sách “Các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Sa Mạc”, cha Henri Nouwen viết: “Arserius là một người có học thức cao ở Roma, có địa vị ở thượng viện, sống ở toà án của hoàng đế Theodosius với tư cách là một gia sư cho các hoàng tử Arcadius và Honorius. Khi còn sống trong dinh thự, linh phụ Arserius cầu nguyện lên Chúa bằng những lời này, ‘Lạy Chúa, xin dẫn con vào đường cứu độ’. Và một tiếng nói đáp lại ngài, ‘Arserius, hãy trốn khỏi thế gian và con sẽ được cứu’. Sau khi bí mật xuống thuyền rời khỏi Roma đến Alexandria và rút lui vào đời sống cô tịch (trong sa mạc), Arserius lại cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, xin dẫn con vào đường cứu độ’ và ngài lại nghe một tiếng nói ‘hãy trốn đi, hãy thinh lặng, hãy cầu nguyện luôn, vì đó là nguồn mạch của sự vô tội”. Hãy cầu nguyện luôn nghĩa là luôn sống kết hiệp với Chúa. Đó là điều mà chân phước trẻ Acutis đã sống và mời gọi: “Luôn kết hiệp với Chúa, đó là chương trình sống của tôi”.
Lạy Chúa, xin giúp gia đình Công Giáo giữ được bầu khí thánh thiêng qua các giờ kinh cầu nguyện mỗi ngày, xin cho các người con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.
Lạy thánh Giáo Phụ Basilius và chân phước Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Đọc 01 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 01 kinh Sáng Danh cầu cho gia đình mình.
Nguồn: Dòng Tên