Ngày 071 (11.3).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Có chuyện kể rằng: “Một người vô thần rơi từ một vách đá dốc. Giữa chừng, anh bị vướng vào một bụi cây mọc ngay sườn núi. Anh gần như tuyệt vọng: nhìn lên là đỉnh núi, nhìn xuống là vực thẳm. Trong lúc tuyệt vọng, anh ngửa mặt lên trời và la lớn: “Nếu có Chúa, hãy cứu tôi”. Một giọng ầm ầm trả lời: “Nếu ngươi thật sự tin vào Chúa, hãy buông tay ra đi”. Anh nhìn lên rồi nhìn xuống và hoảng sợ. Anh thét lên: “Có ai ở trên đó không?”
Đứng trước một vấn đề khó khăn, ta thường cậy dựa vào con người và quyền lực của thế gian, nhưng khi đứng trước cái chết và tội lỗi thì con người hoàn toàn bất lực. Vì tất cả đều phải chết, chỉ mình Chúa mới giải thoát và cứu độ ta được. Viên sĩ quan trong Tin Mừng đã đặt hết niềm tin vào Chúa mà cầu xin: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! “Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về” (Ga 4,49-50). Chúa đã chữa con của ông vì ông tin. Đức tin làm cho ta sống và chính Đức Kitô là nguồn sống cho những ai tin vào Ngài.
Chúa là Đấng cứu độ tất cả chúng ta, nhưng ta có thật sự tin và đón nhận không? Có lẽ ta tin, nhưng niềm tin của ta còn yếu kém và mong manh khi đối diện với thử thách. Vì thế, hằng ngày ta cần cầu xin như thánh Augustino: “Lạy Chúa của con, xin lấy lòng thương xót nói cho con biết, Chúa là gì đối với con. ‘Hãy nói với hồn con: Ta là Đấng Cứu Độ ngươi!’ (Tv 35,5). Xin Chúa hãy nói rõ, để con có thể nghe biết được! Chúa thấy đó, đôi tai của hồn con đang hướng về Chúa; xin Chúa mở đôi tai đó ra và nói với hồn con: ‘Ta là Đấng Cứu Độ ngươi!’” Tự Thuật. Q.1. C.5. T.26).
Đức tin là một món quà vô giá mà mỗi người không tự mình để kiếm được. Nó vừa vô giá vừa nhưng không. Tất cả các Kitô hữu đã được đón nhận món quà vô cùng quý giá này. Thế nhưng, đức tin ấy cần được dưỡng nuôi, vun trồng trong tương quan với Chúa. Chỉ trong tương quan tôi mới hiểu, mới biết, mới tin tưởng, yêu mến và tín thác.
Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, để trong mọi hoàn cảnh chúng con dám tin rằng Chúa thương chúng con hơn bất cứ điều gì trên đời này. Vì Chúa đã chết để cứu độ chúng con. Vậy thì đâu còn gì lớn hơn mà Chúa không làm cho con.
Lạy Thánh Augustino, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay dành thời gian nhìn lại Chúa đã cứu thoát ta qua những gian nguy của cuộc sống mình như thế nào, để sống tâm tình tạ ơn Chúa và thêm lòng xác tín vào Chúa hơn. Đồng thời cất lên lời chúc tụng Ngài: “Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt” (Tv 30,2).
Nguồn: Dòng Tên