Ngày 073 (14.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 “Sinh lão bệnh tử” là câu châm ngôn diễn tả hành trình đời người. Tuy nhiên, hành trình đời người không ai giống ai, vì bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào và trong mọi lứa tuổi.

Bệnh tật là gì? Một câu hỏi hiện sinh. Các nhà chuyên môn trong y tế hay trong các lãnh vực khác đưa ra nhiều định nghĩa, nhưng tựu trung bệnh tật là tình trạng mỏng manh yếu đuối của con người, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế, cuộc sống hiện đại nhìn bệnh tật là một điều không có giá trị, là gánh nặng cuộc sống, mối phiền toái làm cho cuộc sống bị xáo trộn, cần phải được loại đi và huỷ bỏ bằng bất cứ giá nào. Đúng vậy, bệnh tật cần được chữa trị, để con người tìm lại hạnh phúc cho cuộc sống. Nhưng kế bên việc chữa trị y tế , là người Công Giáo ta nên có thái độ nào? Trong tác phẩm Apophthegmata Patrum với các lời giáo huấn ngắn của các vị ẩn tu Sa Mạc có mẩu đối thoại sau: “Một người đến nói với vị ẩn sĩ cao niên Arsenios: “Tư tưởng của con làm con đau khổ, vì nó muốn nói với con rằng: Mày không thể ăn chay và không thể làm việc được, vì thế ít nhất hãy ra đi thăm viếng người bệnh, vì đó cũng là việc bác ái”. Vị ẩn sĩ cao niên biết rõ mánh lới của ma quỷ, và ngài trả lời: Con không đi đâu cả, cũng không ăn uống gì, và cũng không phải làm việc, điều quan trọng là con hãy ở lại trong căn phòng của con!” Vị ẩn sĩ biết rõ rằng, khi người ẩn sĩ quyết chí ở lại trong căn phòng của mình, thì sẽ ở lại trong kỷ luật sống tốt của anh” (Apophthegmata Patrum 49).

Ở lại trong căn phòng của mình khi bị cám dỗ, dù cho cám dỗ làm điều tốt đi nữa. Ở lại trong căn phòng của mình có nghĩa là vị ẩn sĩ tỉnh thức cầu nguyện với Chúa trong chiều sâu thinh lặng, cầu nguyện và tâm sự với Chúa về những đau khổ thể lý và tinh thần mình đang có, như trong Thánh Vịnh diễn tả lời cầu khẩn của tội nhân lâm cơn cùng khốn: “Lạy CHÚA, nơi Ngài con trông cậy; lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa sẽ đáp lời” (Tv 38,16).

Thật vậy, cầu nguyện thái độ của người đau bệnh cần có. Thánh Phanxicô thành Sales khuyên nhủ: “Hãy biến bệnh tật thành một lời cầu nguyện”. Lời của thánh nhân như được chân phước Carlo Acutis đón nhận và sống thật cụ thể. Năm 2006, Carlo Acutis qua đời khi mới 15 tuổi, vì bệnh bạch cầu cấp tính. Carlo dâng lên nỗi đau của mình để cầu cho Đức Đức Thánh Cha và Giáo hội. Acutis nói: “Con xin dâng mọi đau đớn con phải chịu cho Chúa, cho giáo hoàng, cho Giáo hội, để con được lên thiên đàng, tránh khỏi luyện ngục” (Chân phước Carlo Acutis).

Lạy Chúa, bệnh tật là điều thuộc về cuộc sống con người. Xin Chúa giúp chúng con có thái độ thật tích cực và thanh thoát, khi bệnh tật đến với chúng con, đặc biệt xin giúp chúng con biến bệnh tật thành lời cầu nguyện khiêm tốn và cậy trông vào Chúa, vì Chúa là nguồn sống và là cùng đích đời chúng con.

Lạy Mẹ Maria của chúng con, lạy thánh Phanxicô thành Sales và chân phước Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Cùng cầu nguyện cho các gia đình đang có con cái và người thân đau yếu thể lý và tinh thần.