Ngày 073 (13.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Sinh Lão Bệnh Tử là quy luật tự nhiên mà mỗi người trong chúng ta ai cũng phải trải qua. Có bao giờ bạn tự hỏi: mình sẽ sống được bao lâu hay mình sẽ chết như thế nào không? Ai sẽ là người định đoạt cho số phận của chúng ta? Chắc chắn không ai biết được điều này ngoài một mình Thiên Chúa – Đấng có quyền ấy: “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý” (Ga 5,21).

Bạn thân mến! Bạn có biết hạnh phúc lớn nhất của Thiên Chúa là gì không?

Hạnh phúc của Chúa chính là con người được sống và sống hạnh phúc. Vì thế, sự sống là món quà vô giá mà Thiên Chúa tặng ban cho ta. Vậy ta phải sống như thế nào để Thiên Chúa được hạnh phúc? Khi sống trong một thế giới với nhiều sự dữ do dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, nhân tai,…sự sống của con người đang bị đe dọa và hủy hoại dần. Một số người không biết trân quý món quà vô giá này. Vì thế khi đau khổ xảy đến, họ chán nản thất vọng… Đôi khi họ cho mình có quyền thay Chúa để tự định đoạt số phận của mình và tha nhân. Cuối cùng là tìm đến cái chết và giết hại nhau, bởi vì họ không nhận ra tình yêu của Chúa và không tin vào Đấng có quyền năng ban cho họ sự sống.

Còn những ai tin và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, thì họ đặt cuộc đời của họ trong bàn tay quan phòng của Chúa dù sống hay chết, như thánh Anphongsô đã thốt lên: “Chúa đã liều mạng sống vì tôi, tôi cũng xin tế lễ trót thân tôi cho Chúa; tôi ước ao chớ gì được sống, được chết trên ngực Chúa tôi: từ rày dù sống chết tôi không lìa bỏ Chúa bao giờ. Ôi linh hồn tôi, Chúa yêu đương ngươi, Chúa kén chọn ngươi từ thuở đời đời, ngươi có biết không?” (Thánh Anphongsô M.Ligori. Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ I.8).

Khi thánh nhân ở trong tình yêu thì chẳng có gì có thể tách rời tình yêu của ngài với Chúa. Vậy, Thiên Chúa có phải là cùng đích cuộc sống của bạn và tôi không? Có điều gì ngăn cản tôi trao hiến hoàn toàn đời mình cho Chúa? Mùa Chay là dịp thật tốt để ta nhìn lại và chỉnh đốn đời sống của mình mỗi ngày để trở nên của lễ làm đẹp lòng Thiên Chúa bạn nhé!

Lạy Thiên Chúa tình yêu, cảm ơn món quà sự sống mà Chúa ban tặng cho chúng con. Xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa để dù sống hay chết, thì chúng con luôn muốn thuộc trọn về Chúa, để mỗi giây phút sống chúng con luôn biết làm đẹp lòng Chúa, chỉ với ước mong là Chúa luôn hạnh phúc vì chúng con.

Lạy thánh Anphongsô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Cảm nghiệm sự sống là một huyền nhiệm của tình yêu. Hôm nay mời bạn cùng tôi làm một việc hy sinh để cầu nguyện cho các bà mẹ, đặc biệt là các bạn trẻ biết trân quý sự sống của con mình là một ân ban để những ai có ý định phá thai biết dừng lại.

Nguồn: Dòng Tên