Ngày 075 (15.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Ai trong chúng ta cũng có những tổn thương trong tâm hồn. Chúa thấu hiểu ta và Ngài đi vào trần gian để cưu mang, ôm lấy khổ đau của nhân loại và của từng người chúng ta mà đưa lên Thánh Giá, để giải thoát ta nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài. Không chỉ thế, Chúa còn tiếp tục ở gần, ở cùng, ở với và ở trong chúng ta nơi bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa giải. Vậy chúng ta đừng sợ tiến lại gần Thiên Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng xót thương và luôn gần gũi với người tội lỗi, bé nhỏ, nghèo hèn. Vì bản chất của Ngài là thương xót mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: Tên của Thiên Chúa là “Thương Xót.” Vì thế, ta đừng mặc cảm, đừng chạy trốn, chỉ cần ta cho Chúa cơ hội đến gần và đồng hành với ta trong những khốn cùng để Ngài nâng đỡ và giải thoát ta.
“CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi” (Tv 34,19-20).
Trên Thánh Giá là nơi Chúa biểu lộ sức mạnh của tình thương và lòng thương xót vô bờ của Ngài. Vì thế, khi ta gặp những khó khăn đau khổ dường như không thể vượt qua được, ta hãy chạy đến chân Thánh Giá Chúa để chiêm ngắm, để cảm nếm tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta sẽ cảm nhận mình không còn cô đơn, không thất vọng, vì nơi đó Chúa đang ôm ấp những yếu đuối và khổ đau để cùng chia sẻ với ta, đồng thời nơi ấy tuôn trào sự sống và sức lực mới cho ta. Nơi đó ta được hiệp thông, được chia sẻ, được giống và được yêu. Thánh Anphongsô đã chia sẻ kinh nghiệm của ngài cho ta: “Nào, ta hãy lấy lòng trông cậy vững vàng tiến lại gần ngai Thiên Chúa xin ơn thương xót chở che (Dt 4,16). Ngai Thiên Chúa rực rỡ chứa đầy ơn nghĩa là Thánh Giá, chính Đức Chúa Giêsu đang ngự trên tòa, giang hai tay ra sẵn mà thương xót, ban ơn, ôm lấy kẻ chạy đến cùng Người.” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 3.8). Chúa chính là điểm tựa của ta. Ta có đủ xác tín để mỗi khi gặp đau khổ ta chạy đến Chúa hay ta chạy đến ai hoặc điều gì khác?
Lạy Chúa, cánh tay của Chúa luôn giang rộng trên Thánh Giá để đón đợi ôm lấy con người chúng con. Nơi đó, chúng con có thể nghe được trái tim đầy lòng xót thương của Chúa và vòng tay ấm áp chở che trong lúc chúng con cô đơn và tủi nhục. ́Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Lạy thánh Anphongsô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, bạn dành khoảng thời gian ít nhất 15 phút để chiêm ngắm Chúa trên Thánh Giá, để lắng nghe và cảm nếm tình yêu của Chúa dành cho ta như thế nào. Đồng thời ta sống tâm tình biết ơn bằng cách hy sinh chút thời gian để quan tâm đến vợ, chồng, con cái…và cho bất cứ ai đang cần ta ở bên cạnh họ.
Nguồn: Dòng Tên