Ngày 076 (16.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: ‘Ông này thật là vị ngôn sứ.’ Kẻ khác rằng: ‘Ông này là Đấng Kitô.’ Nhưng có kẻ lại nói: ‘Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?’” (Ga 7, 40-41) Dân Do Thái xưa suy nghĩ, bàn tán, tranh luận và nghi ngờ căn tính của Chúa như thế! Còn đối với bạn và tôi, Đức Kitô là ai? Ngài là một nhân vật có thật trong lịch sử loài người hơn 2000 năm trước, bị kết án bất công và bị đóng đinh trên thập giá? Hay là một bậc thầy khôn ngoan nổi tiếng sinh ngoài đồng, sống ngoài đường, chết trên đồi với một nhóm các môn đệ và lập nên đạo Thiên Chúa ngày nay? Hay Ngài là một vị Thiên Chúa quyền năng khiêm nhường trong thân phận một con người mà bạn tin, một Đấng Cứu Độ đã luôn hiện diện trong mọi chi tiết cuộc sống của bạn?
Chúa là Lời đã mặc khải trong chính hành động sáng tạo, nhờ Lời và trong Lời mà muôn vật được tạo thành: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33, 6). Thế nhưng, thụ tạo không nhận biết Đấng tạo nên mình, sản phẩm không nhận biết tay người làm ra nó. Khởi đầu Tin Mừng Gioan có câu: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận (Ga 1,11). Thiên Chúa quyền năng không đến thăm trái đất với sự oai phong lẫm liệt trong cung điện tại Giêrusalem, nhưng Ngài đến trong một con người bình thường tại làng quê nghèo Nadaret miền Galilê. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã mô tả cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian. “Hãy nhớ lại, trên trần gian, khi làm người khách lạ. Người, Ngôi Lời hằng hữu, thường nay đây mai đó, tay vẫn trắng… đá gối đầu không có, không nhà cửa, khác gì chim không tổ.” Chúa là Đấng giàu có vô song đã trở nên nghèo để gần gũi với con người, nhất là người tội lỗi và nghèo hèn để cho ta cũng nhận ra Chúa ngang qua những cuộc viếng thăm của Ngài nơi những trẻ em bị bỏ rơi, nơi người đau khổ, nơi những cụ già thất thểu bên vệ đường… Thánh Têrêsa đã cảm nếm tình yêu thâm sâu không thể đo lường của Chúa và ngài đã xin Chúa cho mình bù đắp sự thiếu thốn của Chúa bằng chính tâm hồn và con tim của ngài, nên đã thưa: “Ôi Giêsu! Này con đây, xin hãy đến tựa đầu, hãy nhận lấy hồn con chờ sẵn đã từ lâu. Ôi Đấng Cứu Độ chí ái, hãy đến mà an nghỉ. Trái tim con chỉ thuộc về Người” (Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” NXB. Tôn Giáo 2023. 122-136).
Lạy Chúa Giêsu! Con muốn thưa với Chúa như Thánh Têrêsa rằng: “Giêsu thân ái! Này con đây, con biết Chúa đang ở đó, nơi điều con không thích, nhưng con sẵn sàng dẹp sự ích kỷ, mở rộng cửa tâm hồn con để Chúa được vào nghỉ ngơi.“
Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay mời bạn cùng tôi dọn dẹp và trang trí căn phòng nội tâm của chúng ta thật ngăn nắp bằng những hành động yêu thương dành cho những người chúng ta gặp gỡ, để Chúa Giêsu có thể vào căn phòng tâm hồn ta cách tự do mà không phải lang thang bên ngoài nữa nhé.
Nguồn: Dòng Tên