Ngày 078 (18.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Thánh Tiến sĩ.

 Thiên Chúa là Đấng khơi nguồn tình yêu, một tình yêu trọn vẹn, luôn mới mẻ và khác biệt.

Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy một tình yêu đích thực trước người phụ nữ phạm tội. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Ðức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8, 10-11). Chúa đưa ra một câu hỏi, ban tặng một cái nhìn trắc ẩn, thấu hiểu và tha thứ cho người tội lỗi. Tha thứ là đỉnh cao của tình yêu mà Chúa lại coi con người là đối tượng duy nhất của Tình Yêu. Thế nên, thay vì ném đá, Chúa lại nâng dậy; thay vì lên án, Ngài chọn tha thứ; thay lời sỉ nhục, Ngài trao lời bình an. Thiên Chúa không ngần

 ngại đi bước trước, những bước đi vượt lên trên giới hạn lề luật để mặc lấy cho người phụ nữ tội lỗi một cuộc sống mới, một nhân phẩm mới được tái tạo trong ân sủng và tình yêu. Vì không bao giờ muốn mất bất cứ ai.

Trước mặt Chúa, ta là tội nhân. Còn trong Chúa, ta là con. Vì chính Chúa là người tác sinh nên chúng ta, tái tạo chúng ta. Chúa đánh đổi mạng sống của Ngài cho ta.

Chúa yêu ta nên quên giận, Người đã tha tội cho ta, rồi lại yêu đương ta, yêu đến nỗi ta không còn phải lo Người lìa bỏ ta nữa. “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Isaia 49,15)” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 3.13). Vì thế, ta đừng sợ đến với Chúa khi ta có lỗi, mỗi lần chúng ta đi xưng tội, là mỗi lần ta tuyên xưng lòng thương xót của Chúa lớn thế nào, chứ không phải ta phạm tội nhiều thế nào. Tình yêu Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của ta. Thiên Chúa hằng yêu thương và không mệt mỏi khi tha thứ cho ta. Ngài không hề lưu giữ lại những tội lỗi, yếu đuối và cố chấp của ta, nhưng Ngài giúp cho ta nhận ra những bài học đắt giá ngay từ những lỗi lầm đó với tất cả tình yêu của Ngài. Bài học mà Chúa muốn ta thực hành là hãy yêu thương và tha thứ không điều kiện với tất cả mọi người. Tha thứ là món quà đắt giá của tình yêu và là con đường của sự khiêm tốn dẫn ta bước đến gần Chúa hơn. Tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng ta có thể làm được khi ta bám chặt vào Chúa. Khi ta tha thứ, là mở ra cho tha nhân một cơ hội để yêu thương và cũng là cơ hội cho ta nên hoàn thiện hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ơn can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa ngang qua những hành vi đong đầy tình yêu, đón nhận tha nhân như chính họ “là”. Nhờ đó, chúng con không ngần ngại làm những điều tốt nhất cho tha nhân.

Lạy Thánh Anphongsô xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Ngày hôm nay, bạn hãy thật ý thức đọc Kinh Ăn Năn Tội và làm một cử chỉ tha thứ cho người mà bạn đang bất hòa bằng một nụ cười thân ái, một cái nắm tay, hay một lời nói yêu thương để cầu nguyện cho một người tội lỗi biết quay trở về với Chúa và hát KINH HOÀ BÌNH.