Ngày 080 (20.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và Thánh tiến sĩ.
Cuộc sống dường như đang bị nhấn chìm bởi nhiều chương trình quảng cáo, các nguồn thông tin trái chiều, thật hư khó nhận dạng. Và thế giới đang phải đối diện với những vấn nạn của sự giả dối, bất công, đàn áp, chiến tranh và xung đột. Đã bao giờ ta băn khoăn tự hỏi: Là người Kitô hữu, là môn đệ của Đức Kitô, là ngôn sứ mang trong mình sứ vụ rao giảng và làm chứng cho chân lý, chúng ta đã làm gì trước những bất công và thị phi đó? Chọn lựa của ta là gì? Vô cảm hay lên tiếng bảo vệ sự thật? Tìm lợi ích bản thân hay ích lợi của tha nhân và cộng đồng? Đó là thách đố cho ta trong một thế giới vàng thau lẫn lộn, ta tìm giá trị thật ở đâu?
Bất chấp những đe dọa và hiểm nguy, Đức Giêsu cho ta một đảm bảo chắc chắn, khi nói với người Do Thái biết điều gì đang trói buộc và điều gì sẽ giải thoát họ, để họ được tự do: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông thật là môn đệ tôi, và các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông” (Ga 8,31-32). Lời mời gọi trước hết là ở lại trong Đức Giêsu, nguồn chân lý giải thoát chúng ta. “Sự thật giải thoát” không có nghĩa là ta chạy trốn, cũng không cất khỏi chúng ta những trả giá đau thương. Nhưng sống theo sự thật, ta được sống đúng phẩm giá làm con của Chúa, ta được tự do để loại bỏ gian dối và bất công nơi mình và tha nhân. Trong sự thật, chúng ta mới thực sự sống, tìm thấy giá trị và ý nghĩa đích thực cho đời mình.
Quả thật, khi nhìn lại con đường tuổi trẻ đã đi qua của thánh Augustinô, với một hành trình dài và trượt ngã đi tìm chân lý. Từ sự thao thức khôn nguôi đến dặm trường tìm kiếm xuyên qua những bóng tối và lầm lạc, rồi cuối cùng ở phía cuối đường hầm, thánh nhân đã tìm được chân lý cho cuộc đời mình là chính Chúa. Ngài nói: “Tôi đã hỏi tất cả mọi người rằng, liệu các bạn muốn có được niềm vui trong chân lý hơn, hay trong sự lừa dối hơn? Không cần phải suy nghĩ, họ trả lời rằng, họ yêu thích chân lý hơn, và khi họ nói mà không cần phải suy nghĩ như thế, có nghĩa là họ muốn được nên thánh. Vì niềm vui trong chân lý chính là cuộc sống thánh thiện”. Chính Chúa là chân lý, là sự thánh thiện trọn hảo, hết thảy mọi người đều ước muốn niềm vui đó phát xuất từ chân lý, vì chân lý đó chỉ có nơi Đức Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Giêsu! Con đường của sự thật và tự do là một hành trình đầy cam go mà Chúa đã đi trước. Ngang qua con đường thập giá, chúng con đã được giải thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Giữa những thách đố của thời đại, xin cho chúng con luôn can đảm tiến bước, và luôn tin rằng chính tình yêu xuất phát từ thập giá sẽ hướng dẫn chúng con, chúng con sẽ đi đúng đường và tìm được sự bình an, hạnh phúc trong Chúa.
Lạy Thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn và tôi ý thức trong những lời nói, việc làm của mình luôn hướng đến sự thật, đừng đồng lõa và thỏa hiệp tiếp tay cho sự giả dối. Hãy dành những khoảng lặng trong những phút hồi tâm, xét mình để được Chúa dẫn dắt bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên