Ngày 081 (22.03 )
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Chuyện kể rằng, “ngày kia một em bé được theo mẹ đi chợ. Trên đường, khi đi qua một thánh đường nguy nga, to lớn. Em bé ngước mắt nhìn thánh đường, chợt em giơ tay chỉ cho mẹ và nói: “Mẹ xem kìa, những cửa kiếng màu bị đóng đầy bụi, xem thật dơ bẩn và không đẹp tí nào”. Bà mẹ không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay con dẫn vào bên trong nhà thờ. Bên trong nhà thờ, những cửa kiếng bên ngoài xem ra dơ bẩn xấu xí, được mặt trời chiếu vào trở nên sáng chói và rực rỡ nhiều màu sắc lộng lẫy. Em bé ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn. Ngắm một vòng, bỗng em dừng lại ở hai cửa kiếng màu với vị thánh trên đó. Em bé hỏi mẹ đó là những thánh nào, bà mẹ nói: “Con ơi, bên trái này là thánh Têrêsa Hài Đồng, bên phải là thánh Têrêsa Cancútta”. Em bé lại hỏi: “Hai thánh này phải sống tốt lắm và ý nghĩa lắm, mới được người ta làm hình đẹp phải không mẹ?” Bà Mẹ xoa đầu con và trả lời: “Đúng rồi con. Thánh Têrêsa Hài Đồng có lòng yêu Chúa Giêsu lắm, và dù ở trong Dòng Kín, chị thánh luôn hướng về người tội lỗi và cầu nguyện cho họ, như một anh tử tội đã được chị cầu nguyện cho và anh đã hoán cải. Còn thánh Têrêsa Cancútta đáp lời Chúa, cả đời đã hy sinh giúp đỡ người nghèo khổ. Ngài đã nói rằng: “Thiên Chúa không ngừng yêu thương trần thế hôm nay. Ngài không ngừng gởi chúng ta, bạn và tôi, đến với thế giới để diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với trần thế”. Nghe mẹ giải thích xong, em bé nói: “Vậy nếu con muốn sống có ý nghĩa, con cần yêu thương và giúp đỡ người khác, đúng không mẹ?”. Bà mẹ trẻ vui vẻ nói: “Đúng rồi con yêu. Sống như vậy đời con có ý nghĩa và đẹp lòng Chúa lắm!”.

Mẩu đối thoại đơn sơ của hai mẹ con giúp ta tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Làm sao cuộc sống có ý nghĩa?” Ý nghĩa cuộc sống đối với người Công Giáo dựa trên huấn lệnh của Chúa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27). Huấn lệnh Chúa mở ra hai chiều: trước hết là chiều dọc, nghĩa là ta ý thức hướng lòng lên trời cao, liên lỷ tìm kiếm và kết hiệp với Chúa; và chiều ngang, nghĩa là ta mở lòng ra với anh chị em, sống quảng đại tử tế với họ, yêu thương tận tâm với mọi người ta gặp và ta phục vụ, đặc biệt luôn có trái tim thương xót dành cho người nghèo khổ và bất hạnh, vì Chúa Giêsu ở trong họ, như thánh Giáo Phụ Giêrônimô nói: “Chúa Kitô hiện diện nơi người nghèo khổ. Vì vậy, cần thăm viếng Chúa nơi người khổ đau, nuôi dưỡng Chúa nơi người đói khát, tiếp đón Chúa nơi người vô gia cư” (Thánh Giêrônimô. Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).

Lạy Chúa, chúng con mày mò tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Tạ ơn Chúa cho chúng con nhận ra hai chiều kích cuộc sống giúp cho cuộc đời có ý nghĩa tròn đầy. Đó là yêu Chúa và yêu thương anh chị em, đặc biệt yêu thương người nghèo khổ bất hạnh. Xin Chúa giúp chúng con biết sống hai chiều kích này thật tốt trong đời sống thường ngày. Lạy thánh Giáo Phụ Giêrônimô, thánh Têrêsa Hài Đồng và thánh Têrêsa Cancútta, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Sống tử tế quảng đại và tận tâm yêu thương người khác, đặc biệt người nghèo khổ.

Nguồn: Dòng Tên