Ngày 084 (24.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không? ” Đức Giêsu trả lời: “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.” Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?” Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: “Hãy nói tiên tri đi! ” Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi” (Mc 14,61-65). Thánh sử Máccô kể lại tấm bi kịch con người đã gây ra đối với Ngôi Hai Thiên Chúa. Thay vì đón nhận ân sủng và tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu, con người đã quay lưng lại với Ngài, đã chối từ Ngài và bắt Ngài phải quy phục sự bất nhân tàn ác của con người. Chúa Giêsu như Con Chiên Hiền Lành sẵn sàng để người ta dẫn đến đoạn đầu đài, Ngài sẵn sàng đưa lưng người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu và Ngài không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ (x.Is 50,6).

Sự thinh lặng của tình yêu hiến dâng nơi Chúa Giêsu cho chúng ta nhận ra tình yêu cao vời, tình yêu Chúa ban tặng cho ta, dù con người chúng ta có ác độc hãm hại giết chết Ngài, Ngài vẫn đón nhận. Thánh Têrêsa Hài Đồng để lại lời thơ thật đẹp diễn tả Thánh Nhan Giêsu:

“ Xin nhớ lại, ôi Giêsu, Ngôi Lời hằng sống, vì yêu con cho đến chết vì con.

Con cũng muốn yêu Người đến điên dại,

muốn cùng sống cũng vì Người mà chết.

Chúa con ơi! Người biết hết những gì con ao ước. Đó là làm cho Người được yêu mến và có được tuẫn đạo. Con muốn chết cho tình yêu. Chúa ơi, xin nhớ đến khao khát này của con”

(Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!”).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con và chết vì chúng con và cho chúng con.

Ôi tình yêu cao cả của Chúa! Như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, chúng con muốn yêu Chúa đến điên dại, muốn cùng sống và cùng chết với Chúa. Vâng, chúng con muốn chết cho tình yêu. Lạy Têrêsa Hài Đồng, xin cầu cho chúng con có được tình yêu dành cho Chúa nồng thắm như thánh nữ, tình yêu dành cho Đấng đã chết vì yêu chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Đứng trước Thánh Giá Chúa Giêsu chịu chết trên đó. Ta tự nhủ: “Chúa đã chết vì tội lỗi của con, Chúa đã chết để cứu thoát con khỏi vũng lầy của lỗi tội. Chúa ơi, trước tình yêu đó, xin giúp con nhận ra, con đã làm gì để đáp lại tình yêu Chúa. Hiện nay và tương lai đời con, con cần phải làm gì để đáp lại tình yêu Chúa”. Bạn có thể làm bài tập này nhiều lần trong ngày.

Nguồn: Dòng Tên