Ngày 085 (25.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Chuyện diễn ra ở ngôi làng Bêtania. Chúa Giêsu được mời dùng bữa tối. Bỗng chợt một điều đặc biệt xảy ra.Với lòng quý khách và tình yêu đặc biệt dành cho vị khách VIP của gia đình, cô Maria đã lấy ra một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất, và thật chú tâm cô đã xức chân Chúa. Giá trị tính theo tiền bạc của bình dầu thơm Maria dùng là 300 đồng bạc tương đương với 300 ngày công lao động vất vả. Tại sao cô Maria lại làm như thế? Cô đã cảm nhận được tình yêu đặc biệt của Chúa dành cho gia đình cô. Chúa đã cho anh cô là Ladarô sống lại (x.Ga 11,1-44), Chúa đã viếng thăm gia đình cô và đã ban cho cô nhiều lời giảng dạy tràn đầy tin mừng ủi an và hy vọng (x.Lc 10,38-42). Trong đôi mắt Chúa, cô thật quý giá và vì thế cô không tính toán gì. Dù không giàu có chi cô vẫn dành dụm để có được bình dầu thơm thật quý giá dành cho Chúa. Bình dầu thơm và giá trị vật chất của nó biểu lộ tình cảm sâu đậm và sự trân quý tuyệt vời cô dành cho Chúa.

Nếu bạn và tôi có mặt ở đó và chứng kiến cảnh này, ta có hiểu và chấp nhận việc cô Maria làm hay không? Các môn đệ có mặt và một người trong các ông đã phản ứng hoàn toàn theo tính cách “cân đo đong đếm” của chợ đời. Đó là Giuđa. Ông ta lên tiếng nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” Lời Giuđa nghe cũng có lý chứ. Nhưng lời đó có là lời thật lòng không? “Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung” (Ga 12,5-6). Lộ chân tướng của kẻ tham tiền. Chúa Giêsu phản ứng thế nào trước tình cảnh này? “Đức Giêsu nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu” (Ga 12,7-8). Chúa Giêsu đã đọc được tình yêu của Maria và gia đình của cô dành cho Chúa. Chúa trân quý và đón nhận tình yêu đó. Chúa vui mừng, khi thấy con cái Chúa biết nhận ra dung mạo hiền lành thánh thiện và tuyệt mỹ của Chúa.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng có một tình yêu sâu đậm dành cho Chúa Giêsu. Ngài đã diễn tả tình yêu đó trong một bài thơ: “Xin hãy nhớ gương mặt Người thánh thiện, giữa thân nhân không ai nhận biết Người, Người đã cho con thấy chân dung Người hiền hậu, và Người biết, con nhận rõ tôn nhan. Vâng, có nhận ra Người, thánh nhân đẫm lệ, mà vẻ đẹp Người, Đấng vĩnh cửu oai nghiêm. Ôi Giêsu, có biết bao tâm hồn, biết đón nhận lệ sầu của Người. Xin nhớ lại Chúa ơi!” (Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!”).

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và thánh thiện, chúng con yêu mến Chúa, xin cho tình yêu của chúng con được sâu đậm như cô Maria và thánh nữ.

Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn hãy kiếm một đoá hoa hồng thật đẹp và dâng lên Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh trên Thánh Giá. Có thể đóa hồng đó sẽ mắc lắm, nhưng với Chúa bạn có tiếc gì không?

Nguồn: Dòng Tên