Ngày 086 (27.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Một anh em ẩn sĩ tới vùng Sa Mạc Sketis để thăm Giáo Phụ cao niên Moses và mong được nhận một lời dạy bảo. Cụ cao niên nói với anh: “Con hãy về và vào trong căn phòng của con, hãy ngồi xuống và căn phòng của con sẽ dạy dỗ con mọi điều” (Apothegmata số 500).

Vị ẩn sĩ cần ở lại trong căn phòng của mình. Đó là bài tập quan trọng được vị ẩn sĩ cao niên đưa ra. Ở lại trong căn phòng của mình có nghĩa là rút vào trong thinh lặng, để kết nối và gặp gỡ Chúa, để trao đổi và thưa gởi Chúa mọi điều đang diễn ra trong cuộc sống, và cũng để cầu nguyện cho người khác. Đó là điều căn bản dành cho cả tu sĩ và giáo dân sống đời gia đình.

Trong một cuộc tĩnh tâm cuối tuần cho hôn nhân gia đình, người hướng dẫn đưa ra 15 bí quyết giúp gia đình Công Giáo xây dựng và gìn giữ hạnh phúc. Sau khi thảo luận với nhau, tất cả các tham dự viên đều chọn bí quyết “cầu nguyện với Chúa” là ưu tiên hàng đầu.

 Cầu nguyện với Chúa là kết nối với Chúa, là gia đình sống thân mật với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đặc biệt cha mẹ cần cầu nguyện thật nhiều cho con cái của mình, vì trong thực tế có nhiều điều diễn ra nơi con cái mình, cha mẹ không thể nắm bắt và làm chủ được, vì thế trong khiêm tốn và yêu thương, cha mẹ cần nhớ tới con cái luôn mãi trong lời cầu nguyện. Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói: “Cầu nguyện cho chính mình là bản năng tự nhiên; cầu nguyện cho người khác là bản năng của ân sủng”. Vị thánh trẻ thời đại 5G là Carlo Acutis qua đời lúc 15 tuổi đã luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của lời cầu nguyện cha mẹ dành cho con mình. Acutis để lại một vài tâm tình đơn sơ: “Nếu một ngày nào đó các bạn trẻ lớn lên, nếu họ đánh mất con đường dẫn đến Thiên Chúa thì sớm hay muộn họ sẽ nhớ đến những lời cầu nguyện này, Chúa sẽ đưa họ về.”

Lạy Chúa, giữa dòng chảy quá nhanh và quá mãnh liệt của xã hội, cùng biết bao thử thách về mọi phương diện của cuộc sống, bậc cha mẹ Công Giáo thường bị cuốn vào và đánh mất đi cảm thức thiêng liêng quan trọng, là mỗi ngày có giờ thinh lặng với Chúa trong chính ngôi nhà của mình, để cầu nguyện cho con cái, cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình mình.

Vì thế, mà nhiều gia đình rơi vào khủng hoảng, vì họ quên Chúa, vì họ không mời Chúa đến. Xin Chúa hoạt động, để các bậc cha mẹ dù bận bịu đến mấy, cũng luôn có giờ thinh lặng với Chúa, hầu Chúa sẽ tuôn tràn sức sống, bình an, niềm vui và hạnh phúc cho gia đình.

Lạy Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu và chân phước trẻ Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng Đức Tin, vì thiếu cầu nguyện. Dành 15 phút thinh lặng và ở với Chúa ngay trong căn phòng của mình.

Nguồn: Dòng Tên