Ngày 087 (28.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Chồng chúa vợ tôi” là cụm từ mang tính cách phê bình kiểu sống của ông chồng “gia trưởng” độc đoán trong gia đình. Vẫn biết rằng, mỗi gia đình đều cần có gia trưởng để lèo lái con thuyền gia đình, để điều hành các sinh hoạt trong nhà, nhưng thật là sai lầm và tệ hại, khi gia trưởng trở thành ông chủ độc đoán, không còn coi vợ là người phối ngẫu mang hình ảnh Thiên Chúa, mà coi vợ như ô sin, như đầy tớ giúp việc, khinh thường vợ và bắt vợ luôn luôn phải tùng phục, dù đúng hay sai. Biết bao người vợ đã đau khổ trong cảnh sống với ông chồng gia trưởng độc đoán, và không ít gia đình đã tan nát vì cách sống của hai vợ chồng thiếu tôn trọng nhau và thiếu mở lòng ra với nhau.
Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, nhưng Ngài vẫn chú tâm đến tinh thần của Chúa dạy, nên ngài đã khuyên ai sống đời vợ chồng: “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ” (Cl 3,18-19). Lời khuyên dành cho người làm vợ ở đây không mang ý nghĩa tiêu cực, theo kiểu Nho giáo: “Phu xướng phụ tùy”,người vợ phải suy phục chồng trong mọi sự như một đầy tớ tùng phục ông chủ, mà thánh nhân nhắc nhở người vợ cần mở lòng ra với chồng trong tình yêu hy sinh và vâng phục, nhưng vâng phục không theo kiểu tiêu cực, mù quáng, như thánh Gioan Kim Khẩu nói:Thánh Phaolô không nói về sự phục tùng mù quáng hay hoàn toàn tự nhiên, mà là vì Chúa”. Như thế, theo tinh thần Chúa dạy, thiết nghĩ không chỉ vợ mà cả chồng cũng được mời gọi sống mở ra với người mình yêu để hy sinh, để nhường nhịn, để cùng nhau vâng phục điều Chúa mời gọi cả hai, hầu qua đó vợ chồng tìm được bình an và hạnh phúc.
“Tiếp đến, về lời của thánh Phaolô: “Hỡi các người chồng, hãy yêu thương vợ mình và đừng cay nghiệt với vợ!”, thánh Gioan Kim Khẩu giải thích thêm: “Vì tình yêu cũng có thể có đắng cay. Cho nên điều thánh tông đồ muốn nói là thế này: Đừng cãi vã! Bởi vì không có gì cay đắng hơn sự xung đột khi nổ ra giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Khi những cuộc cãi vã như vậy nhằm vào những người thân yêu, thì cuộc cãi vã làm nảy sinh sự cay đắng”. (Thánh Gioan Kim Khẩu, bài giảng thứ chín về thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê). Như thế, bí quyết cần có để tránh được sự cay đắng đến từ “cãi vã, xung đột” chính là tình yêu thương. Yêu trong lời nói, yêu trong suy nghĩ và cảm xúc và yêu trong cách cư xử và thứ tha. Ngôn ngữ tình yêu sẽ hóa giải mọi bầu khí ảm đạm, buồn bã , tức tối và giận hờn .
Lạy Chúa, xin Chúa giúp mọi người sống đời gia đình biết dùng ngôn ngữ yêu thương, hy sinh và vâng phục trong tinh thần tôn trọng nhau, hầu họ tìm được hạnh phúc và bình an.
Lạy thánh Phaolô và thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng.
Tránh mọi suy nghĩ, lời nói và hành động gây ra bất an cho mình và cho người khác.
Nguồn: Dòng Tên