Ngày 088 (28.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

 Đó là lời mở đầu của trình thuật Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Thánh sử Gioan đã diễn tả tình yêu sâu đậm của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, trước khi Ngài bước vào con đường Thương Khó. Thật vậy, con đường Thương Khó luôn có chữ “THƯƠNG” của Đấng Cứu Thế. Chúng ta chỉ có thể nhận ra ý nghĩa và giá trị của mọi đau khổ mà Chúa Giêsu, Tôi Trung

 của Thiên Chúa, khi ta cảm nhận sâu xa tình yêu đến cùng và trọn vẹn của Chúa được thể hiện rõ rệt qua hành động, qua việc chịu đau khổ vì yêu. Thánh tiến sĩ Robert Bellarmin, Dòng Tên, diễn tả về tình yêu của Chúa Giêsu như sau: “Các con phải biết rằng, tình yêu hệ tại ở hành động hơn là ở lời nói và tình yêu hệ tại ở chịu đau khổ hơn là các hành động. Vì thế mà Chúa Kitô không chỉ diễn tả tình yêu qua những điều tốt lành Ngài đã làm cho chúng ta, mà Ngài còn muốn chịu đau khổ và chịu chết cho chúng ta. Thật vậy, tình yêu Chúa dành cho chúng ta vượt trên tất cả mọi chuẩn mực” (Kathechismen, Glaubensbekenntnis, Vater unser. Echter Verlag. Würzburg. S.75).

Con người thường có khuynh hướng đặt ra chuẩn mực và biên giới cho tình yêu. Nhưng may thay tư tưởng của con người không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Hành động hẹp hòi của con người trong yêu thương không thể đo với tình yêu vô biên giới của Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa hoàn toàn tự do bày tỏ tình yêu cho nhân loại. Tình yêu cao quý nhất và trọn vẹn nhất được diễn tả trong hy sinh và hiến dâng. Tình yêu này đã, đang và tiếp tục “nở hoa” trên cây Thánh Giá, nơi Đấng Cứu Chuộc bạn và tôi đang bị đóng đinh.

Ngắm nhìn Chúa yêu thương ta đến cùng và chịu chết vì ta như vậy, ta nên đáp lời thế nào đây? Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu gợi mở cho ta đáp trả tình yêu Chúa qua các lời trong bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!”. Đó cũng là lời cầu nguyện:

“Xin nhớ lại, ôi Giêsu, Ngôi Lời hằng sống, vì yêu con cho đến chết vì con. Con cũng muốn yêu Người đến điên dại, muốn cùng sống cũng vì Người mà chết. Chúa con ơi! Người biết hết những gì con ao ước. Đó là làm cho Người được yêu mến và có được tuẫn đạo. Con muốn chết cho tình yêu. Chúa ơi, xin nhớ đến khao khát này của con”.

Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và thánh Robert Bellarmin, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Đứng trước Thánh Giá Chúa Giêsu chịu chết trên đó. Ta tự nhủ: “Chúa đã chết vì tội lỗi của con, Chúa đã chết để cứu thoát con khỏi vũng lầy của lỗi tội. Chúa ơi, trước tình yêu đó, xin giúp con nhận ra, con đã làm gì đáp lại tình yêu Chúa. Hiện nay và tương lai đời con, con cần phải làm gì để đáp lại tình yêu Chúa”. Bạn có thể làm bài tập này nhiều lần trong ngày.

Nguồn : Dòng Tên