Ngày 090 (30.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về các phụ nữ đạo đức, Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê. Với tình yêu thương dành cho Chúa Giêsu họ ra mộ vào sáng tinh sương. Sau khi có người giúp lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ, họ vào trong nhưng không thấy Chúa Giêsu, mà thấy một người thanh niên mặc áo trắng ngồi bên phải mộ. Người thanh niên lên tiếng nói với các bà: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông” (Mc 16,6-7).
Giữa thinh không của buổi sáng tinh sương, sứ điệp từ trời cao thật an ủi đã vang lên: “Đừng hoảng sợ!” Đừng hoảng sợ, vì Chúa luôn yêu thương chúng ta, giữa biết bao nhọc nhằn khổ sở! Đừng hoảng sợ, Chúa đang hiện diện bên ta, dù quanh ta cuộc sống luôn giăng ra nhiều mảnh lưới căng thẳng, đầy thử thách và hiểm nguy.
Đừng hoảng sợ, vì lời Chúa hứa ngày xưa luôn luôn mới:
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Tv 118,22-23).
Đừng hoảng sợ! Hãy để tình yêu Chúa thúc đẩy ta, như các phụ nữ ngày xưa, luôn đi tìm Chúa, Đấng chịu chết vì ta, Đấng sống lại cho ta.
Đừng hoảng sợ, như lời nhắn gởi của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Như Maria Mácđala cứ cúi mình mãi bên ngôi mộ trống và cuối cùng tìm được điều mình muốn (Ga 20,11-18), con cũng vậy, trong khi cúi mình xuống tận đáy sâu trong sự hư vô của mình, con lại vươn cao đến độ có thể đạt đến cùng đích của mình…” (Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Thủ Bản B, 3v).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạm tới sự hư vô và bần cùng nhất của chúng con là cái chết, từ nơi đó Chúa sống lại và nâng chúng con lên tầm cao nhất của cuộc sống. Đó là được Chúa cứu độ và cho ở bên Chúa. Hồng ân Phục Sinh thật tuyệt vời vượt trên mọi tội lỗi, vượt trên mọi mường tượng của con người. Xin cho chúng con biết đón nhận hồng phúc này trong cõi thinh lặng và với lòng biết ơn vô vàn.
Lạy Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn chọn một cành hồng thật đẹp màu trắng. Với lòng biết ơn và tâm tình thờ lạy Chúa, bạn dâng cành hồng lên Chúa Giêsu, Đấng chết vì bạn và sống lại cho bạn. Bạn dành 10 phút thinh lặng ở bên Chúa trong thinh lặng cùng lòng biết ơn sâu thẳm của bạn.
Nguồn: Dòng Tên