Ngày 091 (31.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,1).
Lời Thánh Vịnh mời gọi ta hướng lòng về Chúa để tạ ơn Chúa về tình thương trọn vẹn của Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Tình thương Chúa là bảo đảm cho ta rằng, bóng đêm và sự chết không bao giờ là chữ cuối cùng của cuốn sách nhân loại. Tình thương Chúa xuyên suốt qua bóng tối dày đặc của huyệt mộ và của quan tài, để hé lộ ánh sáng Phục Sinh.
Tình thương trọn vẹn của Chúa đã củng cố niềm tin của các môn đệ, như thánh sử Gioan thuật lại: “Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà” (Ga 20,8-10).
Chúa đã sống lại Halleluia!
Lời cao rao vang vọng từ hơn 2000 năm ở khắp chốn địa cầu vẫn luôn luôn mới, vẫn luôn luốn sống động. Lời cao rao của con người dưới thế, khởi đi từ tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh dành cho đời người chúng ta. Lời cao rao này cũng mời gọi chúng ta biết sống hướng về thượng giới, hướng về với trời cao, như thánh Phaolô nói: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-2).
Hướng về thượng giới là sống cuộc sống luôn hướng về Chúa Kitô Phục Sinh. Ngài chính là cuộc sống của mỗi người chúng ta như thánh tiến sĩ Ambrosius thành Mailand nói: “Đức Kitô là cuộc sống của bạn, một cuộc sống không bao giờ biết đến cái chết. Không ai có thể chạy trốn khỏi cái chết, ngoại trừ những ai theo bước Chúa Kitô, Đấng là sự sống đích thật. Ở với Chúa Kitô chính là cuộc sống của chúng ta. Nơi đâu có Chúa Kitô, ở đó cuộc sống chúng ta hiện diện, ở đó vương quốc của chúng ta hiển trị” (Damit meine Freude in euch ist. Verlag Butzon & Becker. Kevelaer 1987. S.15.).
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã vượt thắng cái chết tăm tối để đưa lại ánh sáng Phục Sinh. Chúa chính là cuộc sống của chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết đi tìm Chúa, tìm những gì thuộc về thượng giới. Xin đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa.
Lạy thánh Ambrosius, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Niềm vui Phục Sinh là hồn sống hôm nay! Ta cùng trao ban niềm vui Phục Sinh đến với bất cứ ai ta gặp hôm nay, qua khuôn mặt tươi tắn với nụ cười, và qua lời nói và hành vi yêu thương.