Ngày 092 (02.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Một thiếu niên đi xem đấu bóng với Cha sở, nói với Cha rằng anh không thích vâng phục. Anh nói: “Thưa Cha, con rất ghét ai bảo thế này, thế nọ. Như vậy là không có tự do trong cuộc sống”. Cha sở không nói một lới. Liền sau đó, họ gặp một biển chỉ đường hướng đi đến sân chơi. Cha sở làm như không thấy, cậu bé la lên:“Chúng ta đi sai đường! Thưa Cha, Cha không thấy dấu đàng kia à?” Cha sở bình tĩnh trả lời: “Cha thấy chứ, nhưng cha nghĩ đường này xem ra tốt hơn, và cha ghét bị ai chỉ bảo đi đường này, đường kia bởi một biển chỉ đường cũ kĩ. Nó không cho cha tự do hành động”. Cậu bé nhận ra bài học, và họ vòng trở lại đi vào hướng sân chơi (Góp nhặt).

Câu chuyện đơn sơ nhẹ nhàng nhưng mang đến sứ điệp quan trọng: Để cuộc sống có thể đạt được đích đến, cần vâng phục luật lệ đã được xã hội đặt ra. Đối với Kitô hữu, để cuộc sống Đức Tin tìm được ý nghĩa trọn vẹn, tinh thần vâng phục Thiên Chúa là điều rất cần thiết. Chính Chúa Giêsu đã đi con đường vâng phục này cách trọn hảo. Trong Tin Mừng Gioan ta nghe Chúa nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19). Chúa Giêsu luôn kết hiệp với Cha trên trời và Ngài lắng nghe thánh ý của Cha và sống theo thánh ý đó. Thánh ý của Cha là lương thực thiêng liêng của ngài. Thánh ý của Cha là chuẩn mực cho mọi hoạt động trong sứ mạng cứu rỗi nhân loại của Ngài. Theo gương Chúa Giêsu, tất cả các Kitô hữu từ ngàn xưa cho đến hôm nay và mãi mãi về sau đều được mời gọi sống tinh thần vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, vì đó là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Các Giáo Phụ Sa Mạc để lại lời giáo huấn: “Do đó, tất cả những gì tâm hồn con khát khao thực hiện, hãy làm theo ý Chúa, và con sẽ được cứu rỗi”. (Thomas Merton. Danh Ngôn của các tổ phụ trong hoang mạc. S. 6).

Thánh tiến sĩ Gioan Thánh Giá nói rằng: “Thiên Chúa thích thấy bạn tiến thêm một bước nhỏ về vâng lời và thần phục hơn tất cả những việc phục vụ bạn dự tính làm cho Ngài” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 13). Nhìn lại bản thân, bạn và tôi có thái độ nào đối với đức vâng phục Chúa dạy và mời gọi ta sống? Khó chịu, bực bội vì vâng phục sẽ mất tự do? Lắng nghe với trái tim quảng đại, đón nhận thánh ý Chúa ngoan nguỳ sống theo?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống tinh thần vâng phục, để cứu độ nhân loại tội lỗi chúng con. Xin giúp chúng con biết tập sống vâng phục Chúa, hầu chúng con không bị lạc đường vào con đường tự kiêu ích kỷ đánh mất chính bản thân mình.

Lạy Mẹ Maria, Đấng đã nói lời xin vâng với Thiên Chúa và lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Tập sống vâng phục thánh ý Chúa, bằng cách hy sinh điều ta thích làm, và dành giờ để đọc Thánh Kinh cũng như cầu nguyện.

Nguồn : Dòng Tên