Ngày 094 (04.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Vị Giáo Phụ Kitô Giáo cuối cùng là ai? Theo Đức Benedicto thứ XVI, đó là thánh Giáo Phụ Isidore ở Seville (560-636), Tây Ban Nha. Sau mấy năm ngài qua đời, Công Đồng Toledo năm 653 đã coi ngài như là “một bậc thày lừng lẫy của thời đại chúng ta và là vinh quang của Giáo Hội Công Giáo”. Ngài để lại nhiều lời giáo huấn rất hữu ích, như lời sau: “Chúa Giêsu Cứu Thế cống hiến cho chúng ta một gương mẫu về đời sống hoạt động, ở chỗ, trong ngày Ngài đã dấn thân thực hiện những phép lạ nơi phố xá, nhưng Ngài đã cho thấy đời sống chiêm niệm khi Ngài rút lui lên núi để cầu nguyện thâu đêm” (Trích từ “Đức Benedicto XVI, Giáo lý về thánh Isidore thành Seville”). Như vậy, thánh Isidore học được nơi Chúa Giêsu tinh thần sống liên kết giữa đời sống hoạt động và chiêm niệm.
Đọc lại chương một của Tin Mừng Máccô ta thấy Chúa Giêsu khá bận rộn: giảng dạy trong Hội đường (Mc 1,21); chữa lành một người bị quỷ ám (Mc 1,23-28); đi chữa bệnh cho nhạc mẫu của Phêrô (Mc 1,29-32); chiều đến người ta lại đem các bệnh nhân tới và Ngài lại cứu chữa (Mc 1,32-34); nhưng Chúa vẫn dành thời gian để cầu nguyện vào lúc trời còn “tối” và ban “sáng” tinh sương (Mc 1,35). Hoạt động và cầu nguyện hoà quyện với nhau trong đời sống của Chúa Giêsu. Theo gương Chúa Giêsu, thánh Isidore khuyên nhủ: “Bởi thế, thành phần tôi tớ của Thiên Chúa, trong việc noi gương bắt chước Chúa Kitô, hãy hiến mình chiêm niệm nhưng không chối từ sống đời hoạt động. Sống kiểu khác đi sẽ không đúng. Thật thế, như chúng ta cần phải kính mến Thiên Chúa trong chiêm niệm thế nào, chúng ta cũng phải yêu thương tha nhân của chúng ta bằng hoạt động như vậy. Do đó không thể sống mà lại thiếu sự hiện diện của cả hai hình thức sống này, và chúng ta không thể nào sống mà lại thiếu kinh nghiệm cả hai” (Trích “Đức Benedicto XVI, Giáo lý về thánh Isidore thành Seville”).
Nhìn lại bản thân, bạn và tôi kết hiệp hoạt động và cầu nguyện vào nhau như thế nào? Hai việc này bị phân ra hai mảnh, hay hai việc này đan xen hoà quyện với nhau trở nên một? Đấng đáng kính ĐHY. Phanxicô Nguyễn Văn Thuận nhắc nhở chúng ta như sau: “Muốn biết công việc Tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào. Nếu con không phải là người cầu nguyện, không ai tin con làm việc vì Chúa thôi” (Đường Hy Vọng 132-133).
Lạy Chúa, xin giúp cho cuộc sống của chúng con được thấm đẫm tinh thần cầu nguyện và hoạt động. Vì chỉ khi có Chúa trong tâm hồn, chúng con mới có thể đưa Chúa đến cho anh chị em; vì chỉ khi Chúa hiện diện trong tâm trí, chúng con mới có thể rao giảng về Chúa được.
Lạy thánh giáo phụ Isidore và ĐHY. Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Trước mỗi việc dù nhỏ dù lớn bạn làm hôm nay, mời bạn dừng bước nhắm mắt hướng lòng về Chúa và đọc kinh Sáng Soi. Khi kết thúc, bạn đọc kinh Cám Ơn và trong lúc làm việc, khi nào bạn nhớ, bạn có thể tâm sự với Chúa về việc bạn đang làm.
Nguồn: Dòng Tên