Ngày 098 (08.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Hạnh phúc là hướng nhìn về Chúa; buồn bã là hướng nhìn về mình”. (Carlo Acutis). Bạn và tôi đọc câu nói của chân phước Carlo Acutis, ta cảm nhận được điều gì? Hạnh phúc cuộc sống của ta nằm ở đâu, trong chính ta hoặc dưới đất thấp hay ở trời cao?
Chúng ta thử nhìn đến một lối sống “say mê bản thân”, còn có thể gọi là “người ích kỷ, người ái kỷ – yêu bản thân cách thái quá”. Cuộc sống “say mê bản thân” xoay quanh cái tôi của mình, luôn muốn mình là trung tâm điểm, tự xem mình là nhân vật quan trọng và được mọi người ngưỡng mộ, lợi dụng người khác, và nếu có giúp người khác thì với mục tiêu là sau đó bắt người được giúp lệ thuộc vào mình, họ phải phục vụ cho mình, để đạt được mục đích lớn của mình. Đôi khi “người say mê bản thân” làm việc từ thiện và xã hội, nhưng với mục đích là thể hiện mình, đi tìm sự công nhận, lời khen của người khác dành cho mình.
Cuối cùng thì sao? Con quay của thế giới xoay vần quanh người say mê bản thân, người ái kỷ, nhưng hạnh phúc đích thật không đến với họ, vì họ chỉ mải hướng nhìn về mình mà không nhìn đến Chúa, vì họ chỉ nhìn người khác với cặp mắt “tìm người” phục vụ cho mình mà thôi.
Hạnh phúc đích thật của cuộc sống mà người hành hương trong hy vọng không nằm ở thế gian, cũng không nằm ở trong “cái tôi” của bản thân, mà nằm ở thượng giới, ở nơi Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng Gioan Chúa nói với nhóm người Pharisêu, những người thích đi tìm mình: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23). Chúa Giêsu đến từ thượng giới, Ngài chia sẻ đời sống hạ giới với chúng ta, để thức tỉnh chúng ta đừng bao giờ “chỉ bám vào hạ giới, chỉ bám cái tôi của mình”, mà ngược lại luôn hướng về thượng giới, hướng về Chúa và luôn sống với tấm lòng kính sợ Thiên Chúa. Các Giáo Phụ Sa Mạc khuyên chúng ta: “Một vị Tổ Phụ nói: Hãy giữ thinh lặng, đừng có những tư tưởng huênh hoang và chú ý chiêm nghiệm, dù cầu nguyện, dù làm việc, lúc nào cũng làm với lòng kính sợ Thiên Chúa. Nếu con làm được những chuyện này, thì con không sợ các tư tưởng xấu tấn công” (Thomas Merton. Danh Ngôn của các tổ phụ trong hoang mạc. Published by Antôn & Đuốc Sáng. 2009. S. 47).
Lạy Chúa, cuộc sống xoay vần và chúng con dù muốn hay không cũng phải xoay theo. Trong vòng xoay đó, ai ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc đích thật, nhưng nhiều khi chúng con bị lạc vào lối sống “say mê bản thân”, chỉ nhìn mình mà không nhìn Chúa, và nhìn anh chị em để tìm cách trục lợi cho chính bản thân. Chúa ơi, sống theo kiểu “say mê bản thân” không bao giờ đưa lại hạnh phúc. Xin Chúa biến đổi chúng con để tâm hồn và trọn vẹn cuộc sống luôn hướng về Chúa và hướng về anh chị em với tình yêu thương vô vị lợi.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và chân phước Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn làm bài tập sau nhiều lần: Nhắm mắt lại, đầu cúi xuống và lòng hướng về với Chúa. Trong âm thầm bạn cầu nguyện: “Xin Chúa lớn lên trong con, để con được nhỏ lại Chúa ơi”.
Nguồn: Dòng Tên