Ngày 010 (10.01)

§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Chuyện xảy ra vào ngày Sabát, Chúa Giêsu vào trong một hội đường tại Nadarét, người ta đã trao cho Chúa sách thánh để Ngài công bố cho mọi người nghe. Tin mừng thuật lại: “Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,17- 19). Đoạn Lời Chúa này được Chúa Giêsu dùng cho chính sứ vụ của Chúa. Là Đấng Công Chính, Chúa luôn sống trong sự hướng dẫn của Thần Khí, và sự công chính được tỏ hiện cụ thể qua bốn hành động: đầu tiên là mang tin mừng cho người nghèo khó; thứ hai là loan báo sự giải thoát cho người tù đày và sự sáng mắt cho người mù loà; tiếp đến là trả tự do cho người bị áp bức; và cuối cùng là loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa.

Các hành động của Chúa Giêsu ở cũng tương hợp với lời trong sách Châm ngôn, mời gọi tất cả các Kitô hữu: “Con hãy mở miệng nói thay cho người câm, và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng phán xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ” (Cn 31,8-9).

Như vậy, chúng ta đều được mời gọi sống cuộc đời công chính như Chúa. Trong kho tàng khôn ngoan của các Giáo Phụ Sa Mạc có để lại lời giáo huấn: “Một vị ẩn sĩ cao niên nói rằng: “Đã có lời chép rằng ‘Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt’ (Tv 92,13). Qua lời này hoa trái của điều tốt lành được nêu bật như cao cả, công chính và ngọt ngào. Vì như cây dừa có lõi trắng bên trong chất chứa nhiều ảnh hưởng tốt, người công chính cũng vậy. Người công chính có một trái tim đơn sơ và trong trắng, trái tim chỉ hướng về với Chúa mà thôi. Trái tim mang màu trắng tinh tuyền và được tỏa sáng qua Đức Tin. Và nhiều ảnh hưởng tốt lành của người công chính ẩn chứa trong chiều sâu của trái tim” (Apophthegmata. Số 1027).

Lạy Chúa là Đấng Công Chính, Ngài có trái tim tinh tuyền tốt lành để lại nhiều ảnh hưởng thật đẹp trên muôn người trong mọi thế hệ. Chắc chắn chúng con cũng nhận được nhiều ảnh hưởng tốt lành từ Chúa. Nhưng chúng con đã và sống công chính như thế nào trong gia đình và môi trường? Trái tim chúng con có đơn sơ và trong trắng, có chất chứa màu trắng Énh tuyền của lòng thương xót không? Xin Chúa thánh hóa trái tim chúng con, để hương hoa của Đức Công Chính của Chúa tỏa lan qua đời sống đơn sơ và khiêm tốn của chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống trong ngày.

 “Mọi thứ nơi Chúa Giêsu nói lên lòng thương xót. Không có gì nơi Ngài thiếu vắng lòng thương xót ” (ĐTC. Phanxicô). Câu chuyện nào trong Tin Mừng về lòng thương xót của Chúa

Giêsu mà bạn thích nhất? Điều gì Chúa giảng dạy về lòng thương xót mà bạn ghi nhớ nhất?

 Cụ thể bạn muốn tập sống tinh thần công chính thương xót như thế nào?

Nguồn: Dòng Tên