Ngày 101 (11.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong mạng xã hội hiện nay, có một thuật ngữ được nhắc đi nhắc lại. Đó là “ném đá tập thể”. ChatGPT đưa ra lời giải thích về “ném đá tập thể trên mạng xã hội” như sau: “Ném đá tập thể trên mạng xã hội là một hiện tượng ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại công nghệ số. Hiện tượng này thường xảy ra khi một nhóm người, thường là người dùng mạng xã hội, cùng nhau chỉ trích, chê bai hoặc tấn công một cá nhân, tổ chức hoặc sự kiện cụ thể. Hành vi này không chỉ gây ra những tác động tâm lý tiêu cực cho đối tượng bị nhắm đến mà còn tạo ra một môi trường trực tuyến đầy căng thẳng và mâu thuẫn”.

Chắc chắn, thói “ném đá tập thể” này rất tiêu cực và gây tổn thương tâm lý rất lớn.

Thói “ném đá” đã có từ xa xưa, đó là hình phạt cho hành vi phạm tội trong Do Thái Giáo và Hồi Giáo. Người bị ném đá mà chúng ta biết tới là thánh Stêphanô, vì ông can đảm tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa (x.Cv 7,55-60). Hình ảnh thứ hai quen thuộc bị mọi người đề nghị ném đá là chị phụ nữ phạm tội ngoại tình (x. Ga 8,1-12). Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi mối nguy hiểm này. Tin Mừng Gioan thuật lại khung cảnh mừng lễ cung hiến đề thờ Giêrusalem, và Chúa Giêsu đã xưng mình là con Thiên Chúa. Người Do Thái đã nổi giận và “lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi? ” Người Do Thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa” (Ga 10,31-33).

Dân Do Thái không tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Sự cứng lòng của họ cứng hơn cả những viên đá họ đang tính ném vào Chúa. Trong lịch sử Giáo Hội, theo gương Chúa Giêsu, biết bao nhiêu người làm chứng cho Chúa cũng bị những người cứng lòng tin bách hại và bị ném đá. Để đứng vững trước các cuộc bách hại đó, thánh Giáo Phụ Cyprian tử đạo vào thế kỷ thứ 3 để lại lời khuyên: “Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của Người chứng giám, và cả Đức Kitô cũng chứng giám nữa. Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Chúa hiện diện, có Đức kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng. Anh em thân mến, ta hãy võ trang cho đầy đủ, và sẵn sàng lâm chiến: tinh thần phải vững mạnh, đức tin phải nguyên tuyền, và đức ái nồng nàn mãnh liệt. Xin đạo binh của Thiên Chúa cũng dàn quân nơi trận tuyến đã được bố trí cho ta” (Trích thư của thánh Giáo Phụ Cyprian, giám mục, tử đạo. Giờ kinh sách ngày lễ thánh Stanislao, giám mục tử đạo, ngày 11.4).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm tuyên xưng Đức Tin vào Chúa giữa xã hội tục hoá với nhiều cõi lòng cứng cỏi. Chúa là sức mạnh của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Giáo Phụ Cyprian và thánh Stêphanô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Không suy nghĩ tiêu cực, không nói lời tiêu cực và không có bất cứ việc làm nào xấu nhắm đến anh chị em.

Nguồn: Dòng Tên