Ngày 103 (12.4).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5).
Nhìn dân chúng đến với mính, Đức Giêsu biết rõ sẽ phải làm gì để nuôi dân chúng đang đói, vậy mà Người vẫn hỏi Philípphê. Người hỏi để mời Philípphê đặt mình vào trong cái nhìn của Chúa, để thấy như Chúa thấy, để biết cảm thương con người đang đói như Chúa cảm thương. Những bận rộn lo lắng về bản thân làm cho con người nhắm mắt làm ngơ trước sự đau đớn đói khổ của người khác. Nhìn thấy và cảm thương vẫn chưa đủ, nên Đức Giêsu hỏi còn để mời Philípphê mở lòng giúp đỡ họ. Người dẫn Philipphê đi từ cái nhìn đến con tim và rồi đi ra ở đôi tay. Đó cũng chính là tình yêu đã thúc bách chính Đức Giêsu đến làm người và chịu chết thay cho con người vì từ Thiên Cung cao thẳm Người thấy tỏ tường con người đang bị đẩy vào vực thẳm của sự chết.
Khi nhìn thấy dân chúng đông đảo đang đói, Philípphê đã trả lời cách bất lực: “Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh thì cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Làm sao có thể nuôi được, làm sao có thể giúp họ được? Giải pháp nào cho con người đang đói khát bây giờ? Quả thật, nhiều lần chúng ta cảm nhận sự bất lực của mình trước sự khó khăn quá lớn của người bên cạnh. Nhiều lần cảm giác này đã làm chúng ta rụt tay lại. May thay, như trong Tin Mừng, vẫn còn nhiều người muốn cộng tác phần vô cùng nhỏ bé của mình vào trong công trình của Chúa – nhưng chắc chắn phần nhỏ đó vẫn không đủ. Vậy đâu là giải pháp?
Chỉ có Chúa, vâng chỉ có Chúa mới là câu trả lời sau cùng cho tất cả những tìm kiếm. Chúa đã hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng – Chính Chúa đã ra tay, và sẽ luôn mãi ra tay để giúp con người. Chúa còn hiến mình để trao sự sống thần linh cho con người. Một Bữa Tiệc Thánh được thiết đãi bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa, để tất cả những ai tìm đến sẽ nhận được thần lương ban sự sống đời đời.
Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu đã thốt lên khi cảm nếm tình yêu Chúa nơi Bí Tích Thánh thể rằng: “Xin nhớ lại khi lên cùng Chúa Cha, Người không thể bỏ mặc chúng con côi cút,và khi chịu làm tù nhân trên mặt đất, Người biết che đi những rực rỡ huy hoàng.
Nhưng bóng tối của mạng che Người lại rạng rỡ tinh khôi, Bánh hằng sống nuôi đức tin, thần lương đến từ trời.
Ôi mầu nhiệm tình yêu! Bánh nuôi con từng ngày. Chính là Người, ôi Giêsu”(2)
▪ Hồn sống trong ngày.
Tôi nài xin Chúa cho tôi có cùng tâm tình và cảm nghĩ như Chúa, để tôi thấy, chạnh lòng thương, và đưa tay nâng đỡ những ai vất vả lầm đường. Tôi chạy đến lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa để lãnh nhận sự sống và tình yêu của Người để tôi trở nên cánh tay của Người.
(2) Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” NXB. Tôn Giáo 2023. 122-136
Nguồn: Dòng Tên