Ngày 105 (15.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Tin Mừng Gioan thuật lại khoảnh khắc Chúa dùng bữa tiệc ly với các môn đệ: “Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simôn Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” Đức Giêsu trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi! ” (Ga 13,21-27).
Chúa Giêsu xao xuyến trong bữa tiệc chia tay với những lời chân thành muốn thức tỉnh tâm hồn của một môn đệ đang mưu đồ phản bội và bán đứng Chúa. Sự xao xuyến của Chúa là dấu hiệu của lòng thương xót Chúa dành cho chính người tội lỗi ác tâm. Nhưng thật đau lòng khi sự xao xuyến của Chúa không gặp được sự xao xuyến ăn năn hối cải của Giuđa, ngược lại là lương tâm cứng cỏi dửng dưng của ông. Phải chăng lương tâm của Giuđa không còn góc nhọn nào đâm thâu, để ông nhức nhối và thức tỉnh? Người da đỏ giải thích lương tâm như sau: Đó là một khối 3 góc ở trong tim ta. Khi ta làm tốt thì nó nằm yên. Khi ta làm xấu, thì nó quay ra và đâm các góc nhọn vào ta. Nếu ta cứ làm xấu, các góc nhọn của nó mòn dần và không làm ta cảm thấy gì nữa cả. (Weapons and Workers). Nhìn Giuđa, ta nhìn lại mình, lương tâm của ta hiện nay ra sao? Còn gai hay gai đã mòn? Mong sao, lương tâm bạn và tôi vẫn còn gai và còn sức mạnh làm ta nhức nhối, khi ta lầm lỡ và gây nên tội lỗi!
Ngoài ra, sự xao xuyến của Chúa còn diễn tả chiều sâu của con đường tự hạ vô cùng của Chúa. Thánh Giáo Phụ Augustinô diễn tả như sau: “Đấng đã chết vì chúng ta cũng đã tự mình lo lắng thay cho chúng ta. Ôi, Đấng đã chết trong quyền năng đã phải xao xuyến lo lắng trong chính quyền năng của Ngài. Đấng sẽ biến đổi thân thể hèn hạ của chúng ta thành hình dạng giống với thân thể vinh quang của Ngài, đã tự mặc lấy sự yếu đuối của chúng ta. Ngài đồng cảm với chúng ta trong cảm xúc xao xuyến lo lắng trong chính tâm hồn Ngài”. (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.101).
Lạy Chúa, Chúa đã tự hạ và mang lấy cảm xúc lo lắng xao xuyến của chúng con, dù Chúa quyền năng vô biên. Chúng con không thể hiểu được sự tự hạ của Chúa, chỉ biết rằng vì quá yêu thương chúng con, nên Chúa xao xuyến lo lắng như chúng con và cho chúng con.
Xin đừng để cõi lòng chúng con trở nên chai cứng, xin Chúa ban cho chúng con trái tim bằng thịt với những nhịp đập khiêm tốn, ăn năn và hối lỗi trở về với Chúa.
Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn dâng lên Chúa Giêsu, Đấng yêu thương cứu độ bạn, một ngọn nến mới, và bạn sắp xếp thời gian xét mình ăn năn hối lỗi và đến với Chúa trong bí tích Hoà Giải.
Nguồn : DDòng Tên