Ngày 108 (17.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,38-40).

Xưa kia, con người sa ngã và sự chết bắt đầu bởi đã ăn trái cây bị cấm giữa vườn. Giờ đây, Con Thiên Chúa đến để ban lại sự sống cho con người, để chữa lành những con chiên bị thương tích tật nguyền do tội, để kéo về tất cả những con chiên lạc do tính hư nết xấu. Thánh Ambrôsiô thành Milan đã nói rằng: “Chúa Giêsu là cây của sự sống, cây của nhận thức và khôn ngoan, được trồng trong cung lòng của Đức Trinh Nữ theo thánh ý của Cha. Ngài được trồng và Ngài mãi xanh tươi, để ban tặng hoa trái cho mọi thời đại”(2).

Hoa trái mà Đức Kitô ban tặng đó chính là sự sống, sự sống đời đời và hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa. Những ai tin vào Người thì được lãnh nhận sự sống đời đời, sự sống đó đã bắt đầu ngay ở trên trần gian này, và sẽ trở nên viên mãn trong ngày sau hết, ngày mà thân xác được biến đổi nên thân xác rạng ngời và được nên một với linh hồn để hằng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa.

“Chúa Giêsu là cây của sự sống”, Lời này của Thánh Ambrôsiô nhắc nhớ đến hình ảnh Cây Sự Sống trong sách Khải Huyền (Kh 22). Tất cả mọi người trong Nước Trời được hưởng dùng quả Cây Sự Sống, và cả lá của Cây cũng dùng làm thuốc chữa lành nhân loại. Cây Sự Sống đó đã được Chúa Cha ban tặng cho nhân loại qua Đức Maria. Món quà Sự Sống đó không thể mua bằng tiền bạc hay bất kỳ nỗ lực nhân loại nào, nhưng chính Thiên Chúa bởi tình yêu con người đã ban cho con người điều quý giá nhất. Vậy mà nhiều người vẫn thờ ơ, không chịu tin và từ khước món quà quý giá đó.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, tạ ơn Cha đã ban cho chúng con món quà sự sống là Đức Giêsu Kitô. Chính Người được Cha trồng trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, và giờ đây Cha cũng đang gieo mầm sự sống trong chính lòng của chúng con, cách đặc biệt khi chúng con rước Mình và Máu Chúa Kitô. Chúng con nài xin Cha cho chúng con quý trọng món quà vô giá này. Xin biến đổi chúng con nhờ Mầm Sống Cha đang gieo trong lòng chúng con, xin cho Sự Sống của Đức Kitô lớn lên mãi trong chúng con và sự ích kỷ của chúng con ngày càng nhỏ bé và tan biến đi.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, tôi suy ngẫm tình yêu vô ngần vô hạn của Thiên Chúa bởi Người đã ban sự sống thần linh, sự sống đời đời cho tôi. Tôi vốn là thụ tạo phải chết và không là gì, vậy mà Chúa thương và ban tặng món quà lớn lao như thế cho tôi. Tôi nhìn lại để thấy những lần tôi đã từ chối lãnh nhận Sự Sống của Chúa. Tôi lắng nghe để thấy Chúa mời tôi làm gì để sự sống đó đâm chồi nẫy lộc và sinh hoa trái nơi chính bản thân tôi.

 (2) Thánh Ambrosius von Mailand. Damit meine Freude in euch ist. Verlag Butzon & Becker. Kevelaer 1987. S.16.

Nguồn: Dòng Tên