Ngày 111 (21.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Biến cố ngôi mộ trống mà các phụ nữ được diễm phúc chứng kiến trở thành một biến cố nền tảng diễn tả sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Sau biến cố này, các phụ nữ ra về với tâm hồn lẫn lộn sợ hãi và vui mừng. Trên đường ra về điều gì xảy ra? “Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người” (Mt 28,9).

Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu đã chiêm ngắm các phụ nữ trong biến cố này, ngài viết: “Các phụ nữ ôm lấy chân Chúa”. Với diễm phúc được chạm vào thân xác Chúa, được ôm lấy chân Chúa, các phụ nữ đã tìm được một bằng chứng không thể chối cãi về sự phục sinh của Chúa. Với họ đó là sự đảm bảo đầy đủ nhất cho việc Chúa Sống Lại. Và họ “bái lạy thờ phượng Chúa” (Ancient commentary on scripture. Matthew 14-18. S.309). Chiêm ngắm các phụ nữ, hôm nay bạn và tôi có lòng khao khát gặp được Chúa Phục Sinh, được phép chạm vào thân thể rất thánh của Ngài không?

Thánh Gioan Kim Khẩu chia sẻ tiếp: “Một số người trong số các bạn có thể mong muốn được như những người phụ nữ trung thành này. Các bạn cũng có thể muốn ôm lấy chân Chúa Giêsu. Các bạn có thể chứ, và ngay bây giờ các bạn có thể ôm không chỉ chân Chúa mà còn nắm lấy đôi tay tay Chúa và thậm chí ôm ấp phần Đầu rất thánh của Chúa vào lòng. Các bạn cũng có thể đón nhận những điều huyền bí tuyệt vời này với lương tâm trong sáng, các bạn có thể ôm lấy Người không chỉ trong cuộc sống này, mà còn trọn vẹn hơn vào ngày đó, khi các bạn sẽ thấy Người đến với vinh quang không thể diễn tả được, cùng với vô số thiên thần” (Ancient commentary on scripture. Matthew 14-18. S.309).

Chúa Giêsu đã mặc lấy thân xác yếu hèn và nghèo nàn của bạn và tôi, như chúng ta ngài cũng đã chết, nhưng điều vượt trên mọi người chúng ta, là Chúa đã sống lại cả với cả thân xác yếu hèn của ta nhưng lại rất thánh của Ngài. Để rồi, chính Chúa sẽ cho chúng ta được sống lại tròn đầy trong vinh hiển với Ngài. Thật vậy, như thánh Phaolô nói: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1Cr 2,9).

Lạy Chúa Phục Sinh, Chúa đã sống lại với thân xác của kiếp phàm nhân chúng con, Chúa cho các phụ nữ chạm đến, ôm chầm lấy đôi chân Chúa. Và với tất cả tình yêu và lòng tin, họ đã bái lạy thờ phượng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con có được niềm tin tưởng và tình yêu lớn lao dành cho Chúa, để cả cuộc đời chúng con là lời tạ ơn và tâm tình thờ lạy Chúa.

Chúa đã sống lại và mở ra cho chúng con một chân trời hy vọng, chúng con thờ lạy Chúa. Lạy thánh Phaolô và thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn sống bầu khí Phục Sinh với lời tạ ơn Chúa, cùng chia sẻ nụ cười, câu nói và việc làm chứa chan niềm vui Phục Sinh.

Nguồn: Dòng Tên