Ngày 114 (24.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong lời mở đầu của tác phẩm Da fragte Jesus – Chúa Giêsu hỏi, tác giả là linh mục người Đức Johannes Bours viết như sau: “Các câu hỏi của Chúa muốn đưa người được hỏi đến một con đường, mà trên đó Chúa muốn đồng hành với họ, và qua đó từng bước Chúa đưa người được hỏi vào sâu hơn nữa trong mầu nhiệm của chính Ngài”. Với suy tư này, ta đọc lại một đoạn ngắn của Tin Mừng Luca với bốn câu hỏi Chúa Phục Sinh đặt ra: “Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? ” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông” (Lc 24,36-43).

Đoạn Lời Chúa mở đầu với sứ điệp nền tảng cũng là món quà quý báu Chúa trao: “Bình an cho anh em!” Bình an Chúa ban đã được các thiên thần loan báo ở hang lừa Bêlem, khi Chúa sinh ra, cho đến cây thập giá và trong sự Phục Sinh của Chúa, bình an Chúa ban tiếp tục là món quà cao quý nhất dành cho nhân loại, trong đó có bạn và tôi, để ta được trở về với nguồn bình an là Chúa. Bình an Chúa ban qua chính câu hỏi gợi mở của Chúa: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”. Thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria nói: “Chúa biết điều gì ẩn giấu. Những suy nghĩ hỗn loạn trong họ không thoát khỏi Chúa. Chúa nói, “Tại sao hoảng hốt?” Đây là một bằng chứng rất rõ ràng rằng: Người mà họ thấy trước mặt họ không phải là một người nào khác. Ngài chính là Người mà họ đã thấy chịu đau khổ chết trên thập giá và được đặt trong ngôi mộ” (Ancient Christian commentary on Scripture. Luke. S.385). Còn thánh Giáo Phụ Augustinô thì viết: “Trong khi các tông đồ vẫn còn bối rối vì vui mừng, Chúa nói: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Chắc chắn các ngươi có thể tin rằng Ta còn sống và khỏe mạnh nếu Ta cùng các ngươi dùng bữa.” Họ dâng cho Chúa những gì họ có: một phần cá nướng. Cá nướng biểu tượng cho sự tử đạo – cái chết của Chúa. Đức tin được chứng minh bằng lửa”. (Ancient Christian commentary on Scripture. Luke. S.386).

Các câu hỏi của Chúa đã hoán chuyện tâm hồn sợ hãi, hoảng loạn và nghi ngờ của các tông đồ.

Các câu hỏi của Chúa mở ra những khép kín của lòng người, để rồi từ từ Chúa đưa các tông đồ đi sâu vào mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa.

Lạy Chúa, chắc chắn chúng con cũng mang trong mình sợ hãi, hoảng hốt và nghi ngờ về Chúa và sự Phục Sinh của Chúa, nhất là khi chúng con rơi vào tình trạng khủng hoảng và đau khổ.

Xin Chúa gởi đến cho chúng con những câu hỏi giúp lòng chúng con mở ra cho Chúa.

Lạy hai thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria và Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Trong niềm vui Phục Sinh, ta cùng ủi an, lắng nghe và nâng đỡ những ai đang yếu niềm tin.

Nguồn: Dòng Tên