Ngày 115 (25.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Vâng lời còn hợp với xã hội hiện đại không?” Nếu ta đặt câu hỏi này, các trang AI (trí tuệ nhân tạo), sẽ đưa ra những câu trả lời đại loại như: “vâng lời đã lỗi thời, vâng lời không còn hợp thời với xã hội hiện đại, vì vâng lời mà không phản biện đặt lại câu hỏi sẽ làm cho tư duy bị ngưng trệ, vâng lời không còn chỗ đứng vì những quy tắc và chuẩn mực truyền thống không còn phù hợp với thực tế cuộc sống. Hơn nữa, tính tự chủ độc lập là chìa khoá để thành công trong đời”. Còn nếu ta đặt thêm câu hỏi: “Vâng lời quan trọng trong xã hội hiện đại như thế nào?” Các trang AI công nhận rằng: “vâng lời là yếu tố quan trọng trong xã hội, vì vâng lời thể hiện sự trưởng thành trong cuộc sống, biết tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức; trong môi trường làm việc, khi mọi người vâng lời những quy tắc và chuẩn mực chung, điều đó tạo nên một bầu không khí hợp tác và tin tưởng; vâng lời còn là dấu hiệu tôn trọng biết lắng nghe người khác, tiếp thu ý kiến của người khác và giúp ta phản tỉnh, học hỏi cùng chỉnh sửa những sai lầm. Nói khác đi, vâng lời là nền tảng cho cuộc sống tốt và tạo ra sự đổi mới. Đương nhiên không bao giờ mù quáng vâng lời những điều xấu xa”.

Còn theo tinh thần của Kitô hữu thì vâng lời có ý nghĩa gì? Trong tác phẩm Apophthegmata Patrum của các Giáo Phụ Sa Mạc có mẩu đối thoại: “Có người hỏi vị Giáo Phụ Ammonas: “Con đường nào là đường hẹp và khó khăn?” (Mt 7,14) Ngài trả lời: “Con đường hẹp và khó khăn chính là: Bỏ đi tư tưởng của mình và vì Thiên Chúa mà cắt đứt ý muốn của bản thân. Đó cũng là ý nghĩa của câu nói: Chúng tôi đã từ bỏ mọi thứ và theo Chúa (Mt 19,27)”. (Apophthegmata. Số 123). Các Giáo Phụ một đàng chân nhận vâng lời là điều nền tảng để giúp ta có thể sống trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa, đàng khác vâng lời là một điều khó khăn, như ta bước đi trên con đường hẹp. Nhưng dù khó, giá trị của việc vâng phục thánh ý Chúa luôn rất cao quý và đưa lại nhiều hoa trái. Tin Mừng Gioan thuật lại câu chuyện của Chúa Giêsu Phục Sinh với các tông đồ: “Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư? ” Các ông trả lời: “Thưa không.” Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá” (Ga 21,4-6). Mẻ cá đầy chính là hoa trái của tinh thần vâng lời mà các tông đồ đã nêu gương. Thánh Giáo Phụ Clement thành Alexandria nói: “Này các chú, không có gì ăn ư?”Theo cách này, Chúa nói với các tông đồ như nói với những đứa trẻ … để chúng ta nhìn thấy và bắt chước, các trẻ em bắt chước cách đơn giản”. (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.379).

Lạy Chúa, xin cho chúng con có được trái tim của các tông đồ, của các trẻ em, để chúng con luôn biết phân định đi tìm ý Chúa, và biết chọn lựa quyết định theo ý Chúa, hầu mẻ lưới trong cuộc đời chúng con được đầy tràn ân sủng Chúa.

Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Clement thành Alexandria, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Từ bỏ đi ít nhất một ý riêng, và tập sống ít nhất hai điều tốt Chúa dạy và mời gọi.

Nguồn: Dòng Tên