Ngày 116 (25.4)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 89,2).

Một doanh nhân khá giả đã chia sẻ cuộc đời thật của mình rằng: Năm đó cuộc sống con thật cùng khốn, con đang buôn bán rất đắt khách và đã đổ thêm nhiều tỉ để đầu tư mở rộng. Vậy mà chỉ một đêm, một đêm thôi, đám cháy đã thiêu đốt hết tất cả hàng hóa, tất cả những gì con có. Nội trong một đêm tất cả tiền bạc của con đã thành tro bụi, chỉ còn lại tay trắng cùng nước mắt. Con đã tự hỏi “sao Chúa lại giỡn với con đến vậy? Chẳng nhẽ Ngài không thương con?” Một vị linh mục đạo đức đã nói với con rằng: “con ơi, hãy nghĩ xem, với tính cách của con, cuộc đời con sẽ thế nào nếu không có biến cố đó xảy ra? Liệu con có còn là con, hay là một người khác lạc sâu trong lũng âm u của tiền tài?” Lời người như lời Chúa đánh vào tai vào lòng làm con suy nghĩ… chính lời đó lại làm con lấy được bình an giữa lúc chịu thử thách tột cùng. Quả thật, khi cuộc đời đầy những thuận lợi thì việc cảm nếm tình thương của Chúa thật dễ dàng; nhưng khi gặp thử thách gian nan, thật khó để nhận ra lòng thương xót của Chúa. Chắc chắn một điều, Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành không bao giờ làm nên sự dữ để con người phải chao đảo khốn đốn; sự dữ là bởi ma quỷ và lòng dạ ích kỷ con người mà ra. Dầu vậy, như thánh Phaolô xác tín: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Như thế, chính Thiên Chúa biến chính sự dữ thành điều lành cho con người. Đó chính là tình thương và lòng thành tín của Thiên Chúa dành cho con người.

Tình thương đó thể hiện cách trọn vẹn nơi chính mầu nhiệm nhập thể làm người, chịu chết và phục sinh của Đức Kitô. Tình thương của Người đã ôm trọn lấy tất cả tội lỗi, cả sự vô ơn và bất trung của con người muôn thế hệ. Người đã can đảm chấp nhận khổ giá để chết thay cho nhân loại tội lỗi. Trái Tim chịu xé toang để con người tìm được nơi ẩn náu muôn đời. Máu từ Thánh Tâm đổ ra hết như dấu chứng tình yêu đến tận cùng của Người.

Khi cảm nếm tình yêu vô bờ bến của Chúa, Thánh Têrêsa Avila đã thốt lên rằng: “Ôi lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa đối với chúng con tha thiết dường nào! Tình yêu ấy trói buộc tình yêu của chúng con chặt chẽ đến nỗi lúc này nó không còn được tự do yêu mến bất cứ sự gì ngoài Chúa”(5). Quả thế, cuối cùng như người doanh nhân kia, ngoài Chúa ra, chúng ta sẽ chẳng còn gì để yêu mến; và cũng chẳng có gì yêu mến chúng ta, ngoài tình yêu của Thiên Chúa.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, tôi sẽ nhìn lại cuộc đời mình để thấy bàn tay tình thương và quan phòng của Chúa trong từng khoảnh khắc, từng biến cố của cuộc đời tôi. Đặc biệt, tôi nhìn lại lúc tôi vô ơn, bất trung với Người, nhưng Nguời vẫn trung tín với tình yêu của Người dành cho tôi. Tôi nài xin Chúa cho tôi cảm nếm được tình yêu đó để tôi yêu mến Người mạnh liệt hơn và loan truyền tình thương của Người cho những ai đang gặp thử thách gian nan.

 (5) Têrêsa Avila. TT 14,2

Nguồn: Dòng Tên