Ngày 118 (28.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Một nhà đại thần bí Ấn Độ nói về chính mình: “Tôi là một nhà cách mạng khi còn trẻ, và tất cả những gì tôi cầu nguyện với Chúa là: “Lạy Chúa, xin cho con quyền lực để cải tạo thế giới”. Khi đến tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng nửa cuộc đời qua đi mà không một tâm hồn nào được thay đổi. Tôi đổi lại lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để hoán cải tất cả những người tiếp xúc với con”. Bây giờ tôi đã già và gần kết thúc cuộc đời, tôi cảm thấy mình ngu dại biết bao. Lời cầu nguyện của tôi bây giờ là: “Lạy Chúa, xin cho con thiện trí để hoán cải chính con”. Nếu tôi xin điều này ngay từ đầu tôi đã không lãng phí cuộc đời. (Góp nhặt).

Câu chuyện trên đưa lại sứ điệp gì cho bạn và tôi? Một đàng ta nhận ra lòng khao khát của nhà thần bí muốn làm điều gì đó thay đổi xã hội và mọi người xung quanh, nhưng ẩn trong lòng khao khát đó là sự cao ngạo, đàng khác ông nhận ra được sức hèn của mình, vì điều ông cần thay đổi trước hết là bản thân mình, nhưng điều đó lại rất khó.

Thay đổi mình là điều cốt lõi, nhưng lại chẳng dễ dàng chi. Với sức người, ta không thể, vì thế mà ta cần có Thần Khí Chúa hướng dẫn, như lời Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là Thần Khí” (Ga 3,5-6).

Thần Khí sẵn sàng thay đổi chúng ta, vậy bạn và tôi có quảng đại và ngoan ngùy để Ngài thực hiện điều Ngài muốn nơi ta không? Đôi khi ta không cảm được sự gần gũi của Chúa Thánh Thần, nhưng thực ra Ngài rất gần gũi bên ta, hiện diện sống động trong đời thường của ta, như thánh Giáo Phụ Irênê sống vào thế kỷ thứ hai dạy rằng: “Bởi đó, Thánh Thần đã ngự xuống trên Con Thiên Chúa nay đã trở thành con người, để cùng với Con Thiên Chúa, Ngài quen ở giữa nhân loại, nghỉ ngơi nơi người ta, sống trong con người Thiên Chúa đã nặn ra từ bụi đất, thi hành ý muốn của Chúa Cha nơi họ, đổi mới họ, nghĩa là làm cho họ cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới là Đức Kitô” (Kinh sách ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến đổi mới không chỉ mặt đất này, mà xin Chúa đổi mới tâm hồn mỗi chúng con, xin giúp chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa và ngoan ngùy để Chúa hướng dẫn và chỉ lối. Lúc đó chúng con có thể sống đẹp lòng Chúa, và nhờ đó Chúa ban cho ta một hồng ân: tại mốc điểm cuối cùng của cuộc đời, thiên sứ của Chúa mở cánh cửa Nước Thiên Chúa đón chúng con vào.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và lạy thánh Giáo Phụ Irênê, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Trước mọi việc ta làm hôm nay, bạn và tôi ý thức cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ta có thể đọc kinh Sáng Soi, giúp ta mời Chúa chỉ lối và giúp ta sống và làm việc cho đẹp lòng Chúa.

Nguồn : Dòng Tên