Ngày 119 (29.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong lịch sử Giáo Hội các phụ nữ đã viết lên những trang sử rất đẹp, rất sâu sắc và rất hữu ích cho chúng ta. Mẹ Maria, thánh Maria Mađalêna, hai chị em Mácta và Maria cùng nhiều phụ nữ tốt lành khác đã để lại những dấu ấn rất tuyệt vời. Vào thế kỷ thứ tư, đời sống đan tu bắt đầu trong Giáo Hội. Không chỉ nam giới, mà có cả một số phụ nữ sống ẩn tu trong Sa Mạc, họ được gọi là Amma – linh mẫu đã để lại nhiều lời giáo huấn sâu sắc. Amma Sara là một linh mẫu sống vào cuối thế kỷ thứ 3, gần sa mạc Sketis (bên cạnh Alexandria), suốt 60 năm bà sống trong một căn phòng gần sông Nil. Bà là một người có tự do nội tâm mạnh mẽ, bà nói: “Giả như tôi muốn cho tất cả thế giới ca ngợi đức hạnh của tôi, thì tôi phải đến quỳ gối ở trước từng phòng của các đan sĩ. Nhưng điều tôi muốn là có được tâm hồn tự do trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta phải làm điều tốt, không phải để cho thiên hạ khen, nhưng để làm vui lòng Thiên Chúa” (Trong “Maria Sira Carrasquer. Các Sư Mẫu trong sa mạc”). Làm vui lòng Thiên Chúa là hướng sống của các linh mẫu. Làm vui lòng Thiên Chúa là ta trở về lại nguồn, trở về với Đấng đã tác tạo nên ta theo hình ảnh của Ngài, Đấng yêu thương ta vô bờ bến.

Là một trong 4 thánh nữ tiến sĩ Hội Thánh, thánh Catarina thành Siêna đã diễn tả thật sâu lắng qua lời tâm sự cầu nguyện của ngài với Thiên Chúa Ba Ngôi: “Vì chính Ngài, lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Ngài là Đấng Sáng Tạo, còn con là thọ tạo: do đó, nhờ Ngài soi sáng, con cũng biết được rằng khi tái tạo con nhờ máu của Con Một Ngài, thì Ngài đã say mê vẻ đẹp nơi thọ tạo do Ngài dựng nên”. (Giờ kinh sách ngày lễ thánh Catarina thành Siêna, ngày 29.4).

“Thiên Chúa say mê vẻ đẹp của con người ta, tạo vật do chính Ngài làm nên”. Một suy tư lạ lùng xuất phát từ trong tâm tình cầu nguyện sâu lắng của thánh nữ. Bạn và tôi hôm nay, ta cùng bước đi vào trong tĩnh lặng, nơi đó ta gặp Chúa, nơi đó ta ở lại trong tình yêu của Chúa, trong sự say mê của Chúa dành cho ta. Ôi đó là điều không tưởng đối với con người, nhưng với Thiên Chúa thì không có biên giới nào cản trở được Ngài. Thật vậy, dù ta thế nào, “trước mắt Chúa, ta vẫn thật quý giá, vốn được Chúa trân trọng và mến thương” (Is 43,4).

Chúa yêu thương, trân quý và say mê con người, dù phận ta là tro bụi, là cọng cỏ sớm nở chiều tàn. Càng cảm nhận dung mạo tuyệt vời Chúa, ta càng cao rao tình yêu Chúa, như thánh nữ Catarina nguyện cầu:

Lạy Chúa, “Chúa là sự thiện tuyệt đối, sự thiện vượt trên mọi sự thiện, sự thiện đem lại hạnh phúc, sự thiện không thể hiểu thấu được; Chúa là vẻ đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp, Chúa là sự khôn ngoan vượt trên mọi khôn ngoan. Bởi vì Chúa là chính sự khôn ngoan; Chúa là lương thực nuôi các thiên thần, nhưng vì lòng yêu thương nung nấu, Chúa đã tặng ban chính mình cho nhân loại”. (Giờ kinh sách ngày lễ thánh Catarina thành Siêna, ngày 29.4).

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và thánh nữ Catarina thành Siêna, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn dâng lên Chúa một bài thánh ca tạ ơn Chúa đã yêu thương đưa bạn vào đời!

Nguồn: Dòng Tên