Ngày 120 (30.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16- 17). Qua lời Chúa Giêsu dạy, ta nhận ra rằng tình yêu luôn mang sắc thái của “mở ra”, “cho đi” và “gặp gỡ”. Thiên Chúa đã mở ra với con người và Ngài sẵn sàng ban tặng cho con người điều quý nhất. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta cách đặc biệt, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Điều mà Chúa Giêsu mạc khải thật là lớn lao và tuyệt vời. Các giáo phụ và các nhà thần học đã suy tư về điều này rất nhiều. Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian. Điều này đã chỉ ra sự mạnh mẽ của tình yêu. Thực tế thì khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người quá lớn. Thiên Chúa bất tử và vô biên, Ngài vượt trên sự khởi đầu và cùng đích, lại yêu thương những người được dựng nên từ bụi đất… Ngài yêu thương con người đến nỗi, Ngài không ban tặng một người đầy tớ hay ban tặng một thiên thần hay tổng lãnh thiên thần cho con người, mà Ngài lại ban chính Người Con duy nhất”. Thánh Giáo Phụ Hilary ở Poitiers thì viết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian và Ngài không ban cho thế gian người con nuôi nào cả, mà Ngài ban chính Người Con duy nhất của Ngài. Đó chính là sự quan tâm đặc biệt của Thiên Chúa đối với thế gian, đối với con cái của Ngài là nhân loại. Đó chính là sự quảng đại tuyệt vời của Thiên Chúa. Đó là bằng chứng của tình yêu và lòng thương cảm”.

Trước tình yêu tuyệt vời này của Thiên Chúa, là con người bạn và tôi cần phản tỉnh: “Tôi có muốn đón nhận tình yêu này không? Tôi có muốn đón nhận Chúa Giêsu, Người Con duy nhất của Thiên Chúa không?” Chúng ta biết rằng, ai mở lòng đón nhận và tin tưởng vào Người Con duy nhất của Thiên Chúa, thì như lời của Chúa Giêsu nói, người đó khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Như thế, điểm nòng cốt của Kitô hữu được tỏ lộ: “tin vào Con của Người”. Trong thư thứ nhất, thánh sử Gioan cũng nói: “Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta”. Đó là một công thức tóm tắt đời sống Kitô hữu của chúng ta. Khi tuyên xưng và sống niềm tin này, ta nhận được ơn cứu độ Chúa Giêsu ban, vì Chúa đến để “cứu độ chứ không lên án”.

Lạy Chúa, Tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa thật lớn lao vĩ đại, nhưng lại luôn hiện diện gần bên chúng con và sẵn sàng trao ban cho chúng con. Điều quan trọng là chúng con có tin tưởng vào Chúa hay không. Chúa ơi, chúng con tin tưởng vào Chúa, xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con.

Lạy hai thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu và Hilary ở Poitiers, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Là người có niềm tin vào Chúa, bạn là người được Chúa cứu độ. Mời bạn hết lòng tạ ơn Chúa trong suốt ngày hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên