Ngày 120 (29.4)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).
Mỗi người đều mang nơi mình những gánh nặng khác nhau của cuộc sống, có người có gánh nặng từ cơm áo gạo tiền, có người mang gánh nặng giáo dục con cái lớn khôn thành người, những người khác mang gánh nặng của những bất hòa, của bệnh tật, của chia lìa người thân… Nếu như mỗi cây mỗi hoa, thì đời sống gia đình cũng mỗi nhà mỗi cảnh. Ai Ai cũng đều có những gánh nặng trĩu cả đôi vai, và đôi lúc cũng chẳng có ai hiểu, thông cảm và chia sẻ gánh nặng đó.
Hôm nay Chúa mời tất cả chúng ta đến với Người để Người cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Quả thật, Thiên Chúa thấy rõ từng nỗi khổ cực của chúng ta. Không chỉ thế, Người còn muốn chia sẻ và mang vác lấy nỗi khổ cực của chúng ta bằng chính việc nhập thể, sống trọn cuộc sống làm người, và đỉnh cao là mang cả lấy khổ đau và sự chết trên thập giá. Chúa quá hiểu con người chúng ta. Đúng như Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái: Đức Giêsu, “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng đã không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh nhận ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,15-16).
Chỉ nơi Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta mới được thực sự nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì chỉ duy Người là nguồn sức mạnh giúp ta mạnh mẽ đối diện với những gánh nặng cuộc sống. Vì Người là nguồn bình an đích thực giúp ta bình an giữa cuộc đời đầy sóng gió, bão táp. Thánh Catarina thành Siêna cũng đã ca tụng tình yêu quan phòng của Thiên Chúa rằng: “Chúa là tấm áo che cho con khỏi trần trụi; Chúa lấy sự dịu ngọt của Chúa mà nuôi dưỡng chúng con là những kẻ đang đói lả, vì Chúa ngọt ngào không chút đắng cay. Ôi lạy Ba Ngôi vĩnh cửu !”(3)
Quả thật, Thánh Tâm Chúa mở rộng để làm tấm áo che cho ta. Chính Máu và Thịt Chúa nuôi sống ta mỗi ngày. Sức mạnh của Thần Khí tình yêu, Người đổ đầy vào lòng ta. Còn tình yêu nào lớn cho bằng tình yêu Chúa dành cho ta.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, tôi nhìn vào những gánh gặng tôi đang mang vác. Tôi tự hỏi mình, có bao giờ tôi dâng gánh nặng đó cho Chúa chưa? Có bao giờ tôi ý thức rằng Chúa đang vác gánh nặng đó với tôi, Chúa đang vác phần nặng, còn phần nhẹ là của tôi? Tôi có thật lòng tìm an nghỉ nơi Chúa khi bình an cũng như lúc khốn khó chăng? Tôi tâm sự với Người để nài xin Người cho tôi ẩn náu trong Thánh Tâm Người, và múc lấy nguồn trợ lực lớn lao từ Người. Tôi tâm sự với thánh Cataria thành Siêna để xin noi gương Người cậy dựa vào sức mạnh của Chúa.
(3) Thánh Catarina Siêna. Đối thoại của Thánh Catarina Siêna. Về Thiên Chúa quan phòng.
Nguồn: Dòng Tên