NGÀY 122 (1/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Hình ảnh ẩn dụ về cây nho mà Chúa Giêsu dùng giúp cho chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em” (Ga 15,1-3).

Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ đơn thuần tồn tại qua ngày mà không sinh trưởng, hay không đơm hoa kết trái gì. Điều mà Thiên Chúa muốn thấy được nơi cuộc sống của mỗi người: đó là có được sức sống dồi dào, được thể hiện qua những hoa trái của tình yêu, của niềm vui và bình an trong cuộc sống…. Những hoa trái ấy là dấu chứng cho thấy chúng ta đang được ở trong tình yêu thương và sức sống của Thiên Chúa. Nói cách khác, cuộc sống chúng ta sẽ trở nên khô héo thiếu sức sống, nếu chúng ta không được nối kết với Thiên Chúa là Nguồn nhựa sống của mình. Tình yêu của chúng ta lơn lên là nhờ kết hiệp ngày càng mật thiết hơn với Thiên Chúa.

Thánh Anphôngsô M. Ligori cũng chỉ cho chúng ta cách để gia tăng tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa:“Vậy thì, tình yêu của một linh hồn dành riêng cho Thiên Chúa sẽ gia tăng biết mấy khi linh hồn ấy hằng luôn nhìn thấy Ngài trước mặt. Linh hồn nào càng tiếp xúc và trò chuyện nhiều với Thiên Chúa, thì linh hồn đó sẽ càng thấu hiểu hơn vẻ đẹp tuyệt vời của Ngài. Họ sẽ thấu cảm hơn lòng thiện hảo ngọt ngào của Thiên Chúa” (Thánh Anphôngsô M. Ligori. Tập sống trước nhan thánh Chúa. Từ phần “Kết hợp với Thiên Chúa”). Chính đời sống chiêm niệm cầu nguyện với Thiên Chúa mỗi ngày giúp cho tình yêu giữa chúng ta với Cha trở nên mật thiết hơn. Thực vậy, trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa là Cha, chúng ta không ngần ngại chia sẻ với Ngài tất cả cuộc sống của mình. Những giây phút gặp gỡ Chúa đơn sơ trong thường ngày, giúp chúng ta duy trì mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Và khi chúng ta ở trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa, cuộc sống của chúng ta được sinh hoa kết quả. Chính Thiên Chúa đồng hành và ban sức mạnh cho chúng ta để có thể sống theo thánh ý Thiên Chúa, và có thể đương đầu với tất cả những thách đố trong cuộc sống này.

Lạy Chúa, xin cho cuộc sống của con được lấp đầy bởi những giây phút ở lại bên Chúa!

Hồn sống trong ngày:

Ngày hôm nay tôi hãy ý thức sự hiện diện yêu thương gần gũi của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy dành ra những khoảng lặng trong ngày để tâm sự với Thiên Chúa.

Nguồn: Dòng Tên