Ngày 123 (03.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 “Tôi biết rằng các bạn, khi đã nghe tất cả, sẽ không chỉ ngưỡng mộ người đàn ông này mà còn noi gương ông ấy trong ý định của ông; vì cuộc sống của Antôn là một tấm gương tuyệt vời về sự khổ hạnh cho các tu sĩ” (Trích từ Athanasius. Vita Antonii. Vorwort). Với lời giới thiệu của thánh Giáo Phụ Athanasius về thánh Antôn, tổ phụ các đan sĩ, mời bạn cùng tôi hướng nhìn cách đơn sơ vè ngài.

Cha Henri Nouwen viết: “Thánh Antôn “tổ phụ các đan sĩ”, là gương mẫu tuyệt vời nhất giúp chúng ta hiểu vai trò của cô tịch trong sứ vụ. Antôn sinh ra khoảng năm 251, là con của một

 nông dân người Ai cập. Khi khoảng 18 tuổi, ngài nghe Lời Chúa ở nhà thờ, “hãy đi và bán tất cả những gì bạn có lấy tiền và cho người nghèo … rồi đến theo Tôi” (Mt 19,21). Antôn nhận ra rằng lời đó nói với chính mình. Sau một thời gian sống như người lao động nghèo bên cạnh làng, ngài lui vào sa mạc, ngài sống ở đó khoảng 20 năm hoàn toàn cô tịch. Trong những năm đó, Antôn trải qua thử thách khủng khiếp. Cái vỏ bọc an toàn mong manh bị sụp đổ và vực thẳm của tội lỗi mở ra trước mắt ngài. Ngài đã vượt thắng thử thách đó – không nhờ khả năng riêng hay nhờ công đức khổ hạnh, mà nhờ vào sự hiến dâng vô điều kiện cho Chúa Giêsu Kitô. Khi ra khỏi nơi cô tịch, dân chúng nhận thấy nơi ngài, những phẩm chất của một người “khoẻ mạnh” đích thực, toàn diện: thân thể, lý trí và tâm hồn. Họ lũ lượt kéo đến xin ngài chữa bệnh, an ủi và hướng dẫn. Khi tuổi cao, Antôn lui vào sa mạc sâu hơn để hoàn toàn chăm chú kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Ngài chết vào năm 356, khi đó khoảng 106 tuổi” (Con Đường Tâm Hồn. Linh đạo Các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Sa Mạc. Trong phần Lời mở).

Qua vài hàng đơn sơ về thánh Antôn tổ phụ ta học được điều gì? Ta cần tỉnh táo lắng nghe tiếng gọi của Chúa, để từ bỏ mọi sự không thuộc về Chúa, và trên đường theo Chúa, ta luôn để Chúa uốn nắn sửa đổi và thánh hoá ta trở nên con người mới, con người tự do làm con cái Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc sống, mời bạn cùng phản tỉnh: Trong đời sống Đức Tin, lúc này có gì đang cản trở ta, điều gì ta cần từ bỏ để có thể thật sự bước đi theo Chúa? Những cản trở và những điều nên từ bỏ này đến từ bên ngoài hay từ trong chính ta? Hơn nữa, trong thâm tâm, ta tự hỏi: Ta có thật sự muốn theo bước Chúa và sống Đức Tin cách triệt để không? Làm sao bạn và tôi có được lòng mong muốn và ý chí như thánh Antôn tổ phụ?

 Lạy Chúa, cuộc sống có nhiều níu kéo, có nhiều cản trở từ bên ngoài và cả từ bên trong.

Xin Chúa cuốn hút chúng con cách mạnh mẽ, để chúng con từ bỏ mọi sự và thật tâm bước theo Chúa và sống đúng tinh thần của Chúa dạy.

Lạy thánh thánh Antôn Viện Phụ và thánh Athanasius, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn từ bỏ ít nhất một điều gì bạn thích, để bạn trở nên tự do hơn cho Chúa.

Nguồn: Dòng Tên