NGÀY 123 (2/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Cuộc sống được phủ lấp bởi ơn ban của Thiên Chúa, nhưng chính những bận rộn lo toan của cuộc sống có thể khiến cho lòng biết ơn nơi chúng ta bị lãng quên. Hãy để lời Thánh Vịnh sau đây đánh thức lòng biết ơn nơi chúng ta:”Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người” (Tv 96: 2-3). Lời mời gọi từ Thánh vịnh trên cũng là lời nhắc nhở ta về ý nghĩa của cuộc sống của mình. Một khi chúng ta nhận ra cuộc sống của mình được phủ lấp bởi những ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta muốn nói lên tâm tình biết ơn của mình; chúng ta muốn ca ngợi Thiên Chúa vì những gì Ngài đã làm cho loài người cách chung, cũng như cho bản thân mỗi người.

Trong cùng tâm tình ấy, Thánh Athanasius mô tả việc Thiên Chúa nhập thể là hành động cao cả nhất diễn tả tình yêu của Người dành cho chúng ta: “Trong cung lòng Đức Trinh Nữ, Người đã xây cho mình một đền thờ là chính thân xác của Người, biến đền thờ đó thành phương thế riêng để tỏ mình ra và để lưu ngụ. Thế là, giữa những thân xác loài người, Người đã nhận lấy một thân xác. Thân xác này cũng giống như mọi thân xác khác. Và bởi vì mọi người đều phải chịu cảnh hư nát do cái chết đem lại, nên với lòng nhân ái vô bờ, Người đã trao nộp thân xác mình để chịu chết thay cho mọi người và để làm hiến lễ dâng lên Chúa Cha.” Chúng ta cần sống lòng biết ơn suốt cuộc đời mình, vì Thiên Chúa đã tỏ lộ tình yêu vô điều kiện của mình dành cho chúng ta, qua biến cố Nhập Thể và Hiến Mình làm giá chuộc tội cho chúng ta.

Lòng biết ơn không chỉ được thể hiện nơi những lời kinh tiếng hát dâng lên Thiên Chúa, nhưng quan trọng hơn khi được diễn tả nơi những hành động yêu thương chia sẻ trong cuộc sống. Sống lòng biết ơn là biết sống cho đi từ những gì chính mình cũng được nhận lãnh nơi Thiên Chúa. Sống lòng biết ơn là trở nên chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho anh chị em mình. Cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ trở nên một bài ca sống động ca tụng Thiên Chúa, mỗi khi chúng ta biết diễn tả lòng biết ơn dành cho Người, qua những hành động cụ thể nhất.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con hiểu rằng cuộc đời dẫu có thách đố gian truân, nhưng được thêu dệt bởi những ơn huệ của Chúa. Xin cho chúng con trở nên những người con biết sống với tâm tình biết ơn và thảo hiếu với.

Hồn sống trong ngày:

Ngày hôm nay tôi dành ra một khoảng thời gian đặc biệt ở với Chúa, để nhìn xem những xem đâu là những ơn huệ đặc biệt mà Thiên Chúa ban tặng cho mình; đồng thời tạ ơn Chúa vì những ơn huệ đó

Nguồn: Dòng Tên