Ngày 124 (04.05)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Tin Mừng Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra tại bờ biển và mời gọi các môn đệ thả lưới bên phải mạn thuyền và được mẻ cá đầy. Sau đó các ông bước lên bờ và “các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! ” Ông Simôn Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn! ” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai? “, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy” (Ga 21,9-14). Một bữa tiệc đã được dọn sẵn cho các môn đệ và Đấng Phục Sinh! Ai dọn? Thánh sử Gioan không nói. Nhưng ở đây, chúng ta có thể nhận ra là chính Chúa Giêsu đã dọn bữa tiệc này. Bữa tiệc của Đấng Phục Sinh dọn ra cho các môn đệ. Và điều rất đẹp thêm vào là Chúa mời gọi các tông đồ đóng góp: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” Dù đã có cá rồi, nhưng Chúa Giêsu vẫn nói các ông đem cá đến, như là một góp phần cho bữa tiệc của Thầy và trò. Đối với Giáo Phụ Giêrônimô, tại bữa tiệc này Chúa Phục Sinh đã cùng ăn với các môn đệ. Điều đó có ý nghĩa gì? Ngài viết: “Chúa chúng ta đã ăn để chứng minh sự phục sinh, không phải để mang lại cho khẩu vị của Ngài niềm vui khi nếm mật. Ngài đã xin một con cá nướng trên than, để xác nhận cho các tông đồ nghi ngờ, những người không dám lại gần Ngài, vì họ nghĩ rằng họ không thấy một cơ thể mà chỉ thấy một linh hồn” (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.381).
Ngoài ra, ý nghĩa biểu tượng “cá” mà các môn đệ đưa tới để góp với bữa tiệc như là hoa quả của công việc tông đồ, là chính các linh hồn đã được đón nhận Lời Chúa, đã sám hối ăn năn và trở về với Chúa. Như vậy, cùng với Chúa các môn đệ được ăn mừng về những hoa quả tốt tươi. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên rằng, hoa quả của việc tông đồ không bao giờ chỉ đến từ công lao vất vả và sức lực của người môn đệ, mà quan trọng và nền tảng là đến từ sự vâng lời của người đồ đệ đối với thánh ý của Thầy, Đấng đã nói với các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Như thế, “cá” mà các môn đệ đem đến có thể coi là “cá của sự vâng lời” được góp phần với cá mà Chúa Giêsu chuẩn bị. Nhưng, không chỉ cá, mà Đấng Phục Sinh còn chuẩn bị bánh nữa. Bữa tiệc nếu chỉ có cá, thì chưa thể gọi là bữa tiệc được. Bánh và cá được hội tụ để diễn tả hình ảnh của bữa tiệc tạ ơn thật đẹp biết bao!
Lạy Chúa, bữa tiệc tạ ơn Chúa dọn ra cho các môn đệ và cho chúng con là hồng phúc lớn lao Chúa ban tặng. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa và chúng con mong sao, cả cuộc đời chúng con luôn biết ý thức chạy đến dự tiệc tạ ơn mỗi ngày trong Thánh Lễ.
Lạy thánh Giáo Phụ Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay, mời bạn sắp xếp thời gian đến dự tiệc tạ ơn trong Thánh Lễ với lòng tri ân Chúa.
Nguồn: Dòng Tên