NGÀY 124 (3/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trên hành trình cuộc sống, con người luôn khát khao tìm kiếm những điều mang lại ý nghĩa – hạnh phúc cho cuộc đời mình. Hạnh phúc đối với nhiều người là khi có được những thành công với địa vị quan trọng trong xã hội. Đối với một số người khác thì hạnh phúc là khi có được một gia đình nơi vợ chồng con cái biết yêu thương nâng đỡ nhau. Với một số người khác nữa, thì hạnh phúc đơn thuần chỉ là được cơm no ấm áo mỗi ngày. Những điều mang lại hạnh phúc thật khác nhau đối với từng người.
Những ước vọng hạnh phúc trên chẳng có gì là không đúng, nhưng sẽ là thiếu nếu chúng ta chỉ biết tìm kiếm hay dừng lại nơi những điều mang lại hạnh phúc ấy. Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy thế nào là hạnh phúc thật: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Giả như chúng ta có đạt được tất cả những gì mình mong muốn trong cuộc sống này, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới là vững bền. Tất cả mọi thứ chẳng thể nào khỏa lấp những ước vọng trong lòng mỗi người. Tất cả mọi thứ ấy rồi một ngày nào đó sẽ rời xa chúng ta. Vì vậy, cuộc sống chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta chỉ quan tâm tìm kiếm những sự chóng qua trên trần thế này.
Thánh Augustinô trước khi hoán cải cũng chỉ mải mê những sự thế gian như vậy. Sau này ngài hiểu ra chỉ có Thiên Chúa mới là đích điểm của cuộc đời: “Ngày hôm nay sẽ không qua đi nơi Chúa, nhưng dù vậy, nó cũng phải qua đi trong Ngài, bởi vì Ngài là đích điểm của tất cả mọi sự… ‘tháng năm của Chúa không bao giờ kết thúc’ (Tv 102:28), nên năm tháng của Ngài mãi mãi là một ngày hôm nay.” Thiên Chúa là vững bền, và chỉ nơi Ngài thì chúng ta mới tìm thấy được nguồn bình an hạnh phúc đích thật. Hạnh phúc nơi Thiên Chúa không lệ thuộc, không bị lung lay bởi những biến động thay đổi của mọi sự.
Thật quan trọng trên hành trình đức tin khi ta nhận ra được rằng, mọi sự trên trần gian này chỉ là những phương tiện giúp ta tiến gần hơn tới Thiên Chúa. Đích đến của chúng ta vì thế không năm ở bất cứ thành công hay sở hữu nào có thể đạt tới, nhưng nằm ở nơi chính Thiên Chúa là Nguồn của mọi sự thiện hảo. Hiểu được điều này để chúng ta đừng quá mải mê với mọi sự thế trần mà quên mất điểm đến cuối cùng của cuộc đời mình, là nơi Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta được mời gọi bước đi mỗi ngày trên hành trình cuộc sống với tâm hồn luôn hướng về Thiên Chúa.
Lạy Chúa, nhiều lúc con tự hào về những thành tựu mình đạt được, đó là địa vị – danh vọng – tiền tài mà nhiều người khác ước mong có được. Xin cho con nghiệm ra rằng, những thứ ấy sẽ tan biến một ngày nào đó. Và điều phải khiến con tự hào, là khi con dám chọn duy chỉ có Chúa làm lẽ sống cho cuộc đời mình.
Hồn sống trong ngày:
Ngày hôm nay tôi hãy ngồi lại cùng Chúa, để xem điều gì thực sự đang lôi cuốn tôi. Điều ấy có làm lưu mờ Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi chăng! Xin Chúa giúp tôi phải làm gì cho đẹp lòng Người.
Nguồn: Dòng Tên